Bóng Đá Plus trên MXH

Những ca chấn thương khi… ăn mừng
ĐIỆP ANH • 13:24 ngày 26/05/2021
Trung vệ Gabriel vừa phải khổ sở đi tìm răng trên sân Emirates, trong lúc ăn mừng chiến thắng 2-0 của Arsenal trước Brighton ở vòng cuối của Premier League mùa này. Nói về những sự cố chấn thương đau khi ăn mừng trong bóng đá từ trước tới nay, có nhiều trường hợp đáng thương hơn Gabriel nhiều.

    Steve Morrow

    Trận chung kết League Cup mùa 1992/93, tiền vệ Steve Morrow trở thành người hùng của Arsenal. Cựu tuyển thủ Bắc Ireland này là người ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Arsenal trước Sheffield Wednesday. Tan trận, Morrow sung sướng ăn mừng cùng đồng đội. Không may lúc thủ quân Tony Adams phấn khích bế Morrow lên, Morrow bị trượt ngã xuống.

    Morrow bị gẫy tay, phải đi cấp cứu lập tức. Thế là người hùng của Arsenal lỡ luôn lễ nhận cúp và huy chương của Pháo thủ.

    Morrow chỉ có thể đón cúp khi đã nhập viện

    Martin Palermo

    Vòng 2 của Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha mùa 2001/02 vào tháng 11/2001, Martin Palermo sướng tê người sau khi ghi bàn mở tỷ số trong trận Villarreal gặp Levante. Ăn mừng bàn thắng xong thì Palermo tê chân hoàn toàn.

    Số là Palermo và đồng đội lao ra phía sát khán đài để ăn mừng với các fan Villarreal, mà không lường được sự cố tấm biển quảng cáo quanh sân vì không chịu được sức nặng của các fan đè vào đã đổ sập xuống. Palermo rút chân không kịp. Chân sút người Argentina bị gãy xương chày và xương mác vì tai nạn này. Palermo phải nghỉ thi đấu 6 tháng và lỡ luôn cơ hội dự World Cup 2002.

    Lomano Lualua

    Trận Portsmouth tiếp Arsenal ở vòng 33 của Premier League mùa 2005/06, LuaLua đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Portsmouth ở phút 66. Đây là pha lập công quý như vàng giúp Portsmouth sống dậy hy vọng trụ hạng.

    Bất chấp việc HLV Harry Redknapp cảnh báo nguy cơ chấn thương vì động tác nhào lộn ăn mừng, LuaLua sướng quá, quên hết lời thầy. LuaLua vẫn nhào lộn mấy vòng như xiếc sau cú đánh đầu thành bàn ấy. Hậu quả, sau khi tiếp đất, LuaLua dính chấn thương mắt cá chân luôn và không thể thi đấu tiếp.

    Nicola Mueller

    Vòng đấu mở màn mùa giải Bundesliga 2017/18, chuyên gia chạy cánh Nicolai Mueller mở tỷ số cho Hamburg ngay phút thứ 8 trong trận tiếp Augsburg. Quá hân hoan với bàn thắng đầu tiên của Hamburg trong mùa giải mới, Mueller xoay người mấy vòng rồi nhảy lên không để ăn mừng. Chẳng ngờ ngay sau đó, anh dính chấn thương đầu gối luôn.

    Nicolai Mueller phải nghỉ gần cả mùa vì chấn thương lãng xẹt này

    Tình huống chấn thương rất lãng xẹt. Nhưng chấn thương thì siêu nghiêm trọng. Các bác sỹ chẩn đoán Mueller phải nghỉ thi đấu cỡ 7 tháng. Thực tế Mueller chỉ có thể trở lại sân đấu ở vòng… 33 của mùa giải đó.

    Paulo Diogo

    Ngày 5/12/2004, tiền vệ Paulo Diogo cùng Servette làm khách trên sân của Schaffhausen trong cuộc đấu giữa 2 đội bóng của Thụy Sỹ. Phút 87, Diogo kiến tạo cho đồng đội Jean Beausejour lập công. Dù là người kiến tạo, Diogo còn ăn mừng phấn khích hơn cả người ghi bàn.

    Tiền vệ người Thụy Sỹ gốc Bồ Đào Nha lao lên cả hàng rào phía sau gôn để chia vui với các fan Servette. Đến khi trở lại sân thì Diogo vô cùng đau đớn. Bàn tay trái của anh mất nửa ngón áp út.

    Hóa ra trong lúc ăn mừng, Diogo đã không để ý chiếc nhẫn cưới (Diogo vừa cưới vợ trước đó ít ngày) của anh mắc vào hàng rào sắt phía sau gôn. Thế là nửa ngón áp út của Diogo bị cắt phăng. Họa vô đơn chí, Diogo còn bị trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo vì “có hành vi ăn mừng bàn thắng mang tính câu giờ”. Các nhân viên trong sân đã cố gắng tìm phần ngón tay bị cắt đứt cho Diogo. Tiếc rằng sau đó các bác sỹ vẫn không thể nối ngón tay lại cho tiền vệ xui xẻo này. Sau tai nạn thương đau của Diogo, các cầu thủ càng được cảnh báo không mang những vật nhưng là nhẫn khi vào sân thi đấu.

    Hậu quả kinh hoàng từ pha ăn mừng của Diogo

    Peter Biaksangzuala

    Thương tâm nhất vẫn phải kể đến bi kịch xảy ra với cầu thủ người Ấn Độ, Peter Biaksangzuala. Phút 62 trong trận Bethlehem Vengthlang gặp Chanmari West thuộc giải bang Mizoram của Ấn Độ vào tháng 10/2014, tiền vệ Peter Biaksangzuala của Bethlehem Vengthalang ăn mừng bàn thắng bằng động tác nhảy salto. Tiếp đất sai tư thế, Biaksangzuala bị chấn thương cột sống.

    Biaksangzuala được đi cấp cứu ngay. Dù các bác sỹ đã rất tận tình cứu chữa, Biaksangzuala vẫn qua đời sau đó 5 ngày. Biaksangzuala mới chỉ 23 tuổi mà thôi.

    HLV cũng chấn thương vì ăn mừng

    Sự cố hy hữu xảy ra ở World Cup 2018. Quá sung sướng với bàn thắng mà tiền đạo Harry Kane ghi vào lưới Tunisia, HLV Gareth Southgate của ĐT Anh nhẩy cẩng lên, tung nắm đấm rất mạnh vào không khí. Tuy chỉ là đấm gió nhưng vai của Southgate bị sai khớp. Sau đó, Southgate nửa đùa nửa thật tuyên bố: “ Tôi sẽ cạch đến già, không bao giờ dám ăn mừng quá khích như thế nữa”.

    Sir Alex cấm Nani nhảy salto

    Nani cũng là một trong những ngôi sao rất thích nhảy salto ăn mừng mỗi khi ghi bàn. Hồi mới gia nhập M.U, Nani cũng rất thích phô diễn kỹ năng ăn mừng như xiếc của mình. Tuy nhiên về sau người ta không còn thấy Nani nhảy salto như trước nữa. Hỏi ra mới biết Sir Alex Ferguson đã cấm Nani nhảy salto vì lo nguy cơ anh có thể dính chấn thương vì động tác ăn mừng nguy hiểm này.

     

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay