Lũ trộm vào nhà Bobic như chốn không người, nhưng thật buồn cho chúng lúc vào thì tự do, mà khi đi ra lại nằm gọn trong vòng tay… cảnh sát. Ai đã báo cảnh sát? Người đã gọi điện thông báo về việc nhà Bobic bị trộm chính là Marko Rehmer – một cậu học trò cũ của ông cũng đang sống gần đấy.
Được biết, hàng xóm của Bobic thấy có động tĩnh bên nhà ông nên đã tò mò ngó sang. Ai dè đâu thấy một lũ lạ mặt lang thang trong nhà. Vị hàng xóm này thay vì gọi điện cho cảnh sát đã gọi cho Marko Rehmer và sau đó Rehmer mới gọi cho cảnh sát. Lực lượng an ninh có mặt kịp thời, tóm gọn lũ trộm. Cảnh sát Berlin cho biết thêm, lũ trộm này rất chuyên nghiệp và có tên tuổi đàng hoàng. Chúng tự gọi nhau là Serbs, tên gọi chung của một nhóm dân tộc nổi tiếng ở vùng Balkans. Hiện tại có khoảng 700.000 người Serbs đang sinh sống rải rác trên khắp biên giới nước Đức.