Đích thân “Gio”, như cách gọi âu yếm của CR7, vừa thừa nhận mình có tin vui trên tạp chí Hola. Và hôm qua, đến lượt tờ El Correio de Manha của Bồ Đào Nha khẳng định, đó là một bé gái.
Đây là “bàn thắng” thứ 4 của Ronaldo, sau cậu nhóc 7 tuổi Cristiano Junior cùng cặp song sinh Eva và Mateo vừa chào đời hồi tháng 6. Nhưng cô bé này mới là “bàn thắng”... chính thức đầu tiên của CR7. Vì cả 3 người con trước đó của ngôi sao Bồ Đào Nha đều là kết quả của những giao dịch mang thai thuê với những người phụ nữ Mỹ. Cậu nhóc Cristiano Junior là “sản phẩm” của một người phụ nữ sống ở bờ tây nước Mỹ, còn cặp song sinh cũng được đóng dấu “Made in USA”.
Ngày dự sinh của “cô Tư” nhà Ronaldo là tháng 11 tới, tức tròn 1 năm khi cha mẹ cô bắt đầu công khai chuyện hẹn hò. Đây sẽ là “món quà” đầy ý nghĩa dành cho CR7 và Georgina. Nhà cầu thủ Bồ Đào Nha sắp tới cũng sẽ tha hồ đông vui khi chỉ trong 5 tháng, Cristiano Junior đã kịp có tới 3 người em. Bà mẹ Dolores dĩ nhiên là vui khi có thêm cháu bồng cháu bế. Và Ronaldo chắc cũng vui không kém, khi cũng chứng tỏ được với Lionel Messi là mình có thể kém cầu thủ Argentina về tốc độ đoạt Quả bóng vàng, chứ tốc độ “sản xuất trẻ con” thì Leo còn kém anh xa lắc.