Như đã đưa tin hôm 27/10 theo giờ địa phương, xác của Correa đã được dân địa phương tìm thấy tại bụi cây khu ngoại ô của Sao Jose dos Pinhais, một khu đô thị thuộc thành phố Coritiba, bang Parana, Brazil. Trên cổ của tiền vệ sinh năm 1994 có hai vết cắt sâu khiến đầu gần như đứt lìa, còn dương vật bị cắt đứt. Ngoài ra, trên lưng, ngực, đùi của Correa cũng có nhiều vết thương.
Ít ngày sau, cảnh sát Brazil đã tìm ra hung thủ. Đó là người đàn ông có tên Edison Brittes. Dù vậy, vẫn còn những nghi vấn chưa có lời giải cho vụ thảm án này, đó là liệu Correa có còn sống khi bị cắt cổ, cắt dương vật hay đã bị đánh chết từ trước đó rồi hung thủ mới tiếp tục ra tay "cắt xẻ" thi thể.
"Phần đầu gần như bị cắt lìa là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Correa, nhưng chưa có gì chắc chắn hành động nào xảy ra trước, hoặc anh ấy liệu có còn sống khi bị hung thủ cắt xẻ cơ thể hay không. Phần lưng, ngực và đùi của nạn nhân đều bị thương. Điều này có thể là do 2 người đã cùng nhau tấn công", Paulino Pastre - giám đốc viện y khoa cho biết.
Về phần Brittes, hắn khẳng định tự tay giết Correa do tiền vệ 24 tuổi cùng nhóm bạn có ý định hãm hiếp vợ mình sau bữa tiệc sinh nhật con gái.