Bóng Đá Plus trên MXH

Neymar bị cầu thủ Marseille ghép đầu với... chó
Trọng Khang • 11:36 ngày 15/09/2020
Trong lúc vụ xung đột và khẩu chiến giữa Neymar của PSG và hậu vệ Alvaro Gonzalez bên phía Marseille còn chưa kịp lắng xuống, đồng đội của Gonzalez là Dimitri Payet mới đây lại đổ thêm dầu vào lửa khi cho đăng tấm ảnh với nội dung chế giễu ngôi sao người Brazil.

    Neymar và các đồng đội của anh vừa phải nhận kết cục buồn do PSG để thua Marseille 0-1 ngay trên sân nhà. Đây là trận thua thứ 2 ở Ligue 1 2020/21 và là thất bại thứ 3 liên tiếp của đại diện thủ đô nước Pháp ở mọi đấu trường. 

    Ở những phút cuối trận đấu nói trên, bầu không khí trên sân trở nên cực kỳ căng thẳng do cầu thủ 2 bên đã lao vào hỗn chiến với nhau. Kết quả là trọng tài đã phải rút ra tới 5 chiếc thẻ đỏ dành cho Neymar, Leandro Paredes, Layvin Kurzawa (PSG), Jordan Amavi và Dario Benedetto (Marseille).

    Đáng chú ý, khi trận đấu kết thúc, Neymar đã lên mạng Twitter để trần tình rằng anh nổi điên là do bị Alvaro Gonzalez xúc phạm bằng những lời lẽ phân biệt chủng tộc. Cầu thủ người Brazil trị giá 222 triệu euro thậm chí còn tuyên bố mình rất tiếc nuối vì đã không đấm vào mặt hậu vệ bên phía Marseille. 

    Về phần mình, Gonzalez lại quả quyết rằng anh hoàn toàn trong sạch và không bao giờ chấp nhận hành vi phân biệt chủng tộc ở bất cứ đâu. Trong khi đó, Payet chẳng hề đưa ra bình luận nào, nhưng anh lại có động thái đủ khiến Neymar phải tức điên.

    Neymar vừa phải nhận thẻ đỏ ở trận PSG thua Marseille 0-1

    Cụ thể, cầu thủ người Pháp này vừa có đăng bức ảnh chế mà ở đó Neymar bị ghép đầu vào chú chó Gonzalez đang bế trên tay. Neymar hiện chưa có phản ứng gì về màn chọc tức của Payet, nhưng anh đã tỏ ra bình tĩnh trở lại khi thẳn thắn thừa nhận rằng: "Hôm qua tôi thực sự đã không kiềm chế được bản thân. Tôi bị đuổi vì muốn nện cho kẻ xúc phạm mình một trận".

    "Khi ra sân tôi chỉ muốn thi đấu và phớt lờ những lời trêu ngươi. Nhưng ở trận đấu với Marseille tôi không làm được như vậy. Hôm nay, khi đã bình tâm lại thì tôi có thể nói mình đã sai. Tất nhiên có những kẻ ngốc trên sân, nhưng tôi cũng hành động chẳng khác gì họ khi bị vướng vào vụ lùm xùm đó". 

    "Tôi chấp nhận mọi hình phạt vì rõ ràng mình làm vậy là không đúng. Tuy nhiên, tôi cũng muốn những kẻ phá hỏng cuộc chơi phải bị trừng phạt. Phân biệt chủng tộc là vấn nạn đang tồn tại và chúng ta phải ngăn chặn nó", Neymar kết luận.

    XEM THÊM

    Neymar và những lần 'hóa điên' trên sân cỏ

    Bị Neymar đòi đấm vỡ mặt, trung vệ của Marseille nói gì?

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội