Điều kỳ diệu lại xảy đến lần thứ 2 khi Tumiri, thành viên của phi hành đoàn trong chuyến bay định mệnh chở đội bóng Chapecoense cách đây 5 năm mới đây lại đánh bại tử thần trong vụ tai nạn xe buýt kinh hoàng, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng xảy ra trên con đường nối Cochabamba với thành phố lớn nhất Bolivia, Santa Cruz.
Theo tờ O Globo, nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn là do tài xế bị mất tầm nhìn vì trời mưa cũng như đường trơn. Chiếc xe buýt đã lao xuống một sườn đồi và bị vỡ nát, biến dạng một cách nghiêm trọng. Ngoài 21 người thiệt mạng, còn có 30 hành khách nữa được đưa đi cấp cứu, trong đó có nhiều người ở trong tình trạng nguy kịch.
“Tôi cảm thấy hơi buồn ngủ và đang nghe nhạc thì nghe thấy tiếng mọi người la hét. Khi đó tôi cố gắng giữ chặt ghế để không bị quăng quật khi chiếc xe bị lật”, Erwin nhớ lại những gì xảy ra, “Chúng tôi bị hất lên và xuống như thể bị quay trong lồng máy giặt. May mắn là tôi vẫn tỉnh táo và cố gắng bò ra khỏi xe khi nó dừng lại”. Vẫn theo Erwin, anh không tin được mình vẫn còn sống sót khi xung quanh là xác người chết vì va đập mạnh.
Cristian Rivera Rojas, bác sĩ tại bệnh viện Arebalo ở Cochabamba nơi Erwin đang điều trị thông tin thêm: “Thật là kỳ diệu khi không có chấn thương nào trên người Erwin. Những gì cậu ta gặp phải chỉ là một vết thương phần mềm ở đầu gối. Cậu ấy rất tỉnh táo, bình tĩnh và sẽ có thể trở về nhà sớm hơn so với những hành khách khác được đưa đi cấp cứu sau vụ tai nạn”.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn