Như thường lệ, toàn đội MU sẽ có mặt ở khách sạn Lowry - nơi đóng quân của Quỷ đỏ ở các trận sân nhà, trước 13h00 để lấy phòng. Trận đấu với Everton diễn ra vào lúc 20h00 theo giờ địa phương và các cầu thủ có khoảng 7 tiếng để nghỉ ngơi.
Tuy nhiên, chỉ 1 phút sau khi toàn đội MU vào khách sạn, 2 xe cứu hỏa đã lập tức chạy đến và đỗ ngay ở sảnh chính. Rất nhanh, các nhân viên cứu hỏa trong trang phục bảo hộ từ đầu đến chân lập tức tiến vào.
Dẫu vậy, không lâu sau đó, đội cứu hộ quay lại mà không phải làm việc gì. Thì ra, đèn khẩn cấp trong phòng bếp đã vang lên nhưng thực chất đây chỉ là báo động giả. Không có nguy hiểm nào ảnh hưởng đến toàn đội MU.
Dẫu vậy, với những người chứng kiến từ đầu chí cuối sự việc thì không khỏi bàng hoàng, nhất là khi có những sự liên tưởng nhất định đến thảm họa Munich.
Trận gặp Everton diễn ra đúng vào thời điểm tưởng niệm 63 năm thảm họa hàng không Munich, cướp đi một thế hệ tài năng của MU. May mắn là sau 63 năm, không có một thảm họa nào khác xảy ra và toàn đội Quỷ đỏ vẫn an toàn.
Tuy nhiên, MU đã không thể giữ lại trọn vẹn 3 điểm ở Old Trafford khi bị Everton cầm hòa 3-3, với pha gỡ hòa chốt hạ đến vào giây cuối cùng của trận đấu.