Tuy nhiên, mời rượu Pep đâu có dễ. Trong buổi trò chuyện với ca sĩ kiêm fan cuồng của Man xanh là Noel Gallagher, Pep Guardiola tỏ ra đầy kiêu ngạo với tuyên bố: Tôi còn đang suy nghĩ xem có nên uống ly rượu Mourinho mời hay không.
“Tôi không biết có nên uống rượu từ một người đã sỉ nhục còn nhiều hơn khen ngợi tôi hay không. Rượu ngon phải uống với bạn hiền. Tôi còn không biết Mourinho có phải bạn mình hay không”, Pep tâm sự. Trước đây, thời Mourinho còn làm việc ở La Liga, Guardiola từng ngỏ lời mời Mourinho dùng bữa tối để ôn lại kỷ niệm thời hai người còn làm việc chung ở Barcelona.
Tuy nhiên thời thế đã thay đổi. Khi được Noel Gallagher hỏi: Liệu ông có mời Mourinho ăn cơm lần nữa hay không, Pep cho biết: “Ồ, chuyện này chỉ xảy ra nếu chúng tôi tình cờ đâm sầm vào nhau trên phố, đúng vào giờ dùng bữa. Sẽ không bao giờ có chuyện tôi lên kế hoạch cho một buổi ăn tối với Mourinho”.
Mời đối thủ uống rượu xuất phát từ chính Man United, mà tác giả là Sir Alex Ferguson và người được mời chính là Jose Mourinho. Thường thì 2 HLV mời rượu nhau khi họ nể trọng đối thủ. Nhưng liệu Mourinho có thật sự coi trọng tài năng của Pep hay không, hay ông chỉ muốn thể hiện tư cách bề trên với người bạn cũ của mình?