Kể từ khi bị Man United sa thải hồi tháng 12 năm ngoái, Mourinho vẫn chưa chọn cho mình bến đỗ tiếp theo. Thay vào đó, Người đặc biệt chọn cách dành thời gian cho những hoạt động ngoài xã hội. Ông thừa nhận đang rất hạnh phúc với quãng thời gian rảnh rỗi này của mình.
Nhưng hạnh phúc không phải là không... đau. Tối 4/2 vừa qua, Mourinho tới Siberia (Nga) để dự khán trận khúc côn cầu trên băng giữa hai đội SKA và Avangard. Ông còn được mời thả trái puck để hai đội bắt đầu thi đấu.
![](https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2019/02/05/70/mourinho42.gif)
Trong bộ vest lịch lãm, đương nhiên là Mourinho không thể đi giày trượt. BTC đã bố trí cho ông một tấm thảm đỏ để có thể đi lại được. Nhưng ngay sau khi thả trái puck, Mourinho trong lúc định với để bắt tay với một VĐV đã bất ngờ không giữ được thăng bằng và ngã xuống khá đau. Cảnh tượng này lập tức làm khán giả cười ồ vui vẻ.
Về phần Mourinho, ông không gặp vấn đề gì lớn. Người đặc biệt được dìu dậy và nở nụ cười thoải mái. Trước cũ ngã hôm 4/2, Mourinho còn một lần trượt chân khác bên ngoài sân Wembley hồi tháng 9/2018, sau khi xem trận giao hữu giữa ĐT Anh và Tây Ban Nha. Do vội vã rời sân, Mourinho đi tắt bằng cách chui qua hàng rào bảo vệ và vấp ngã.
HLV Mourinho ngã sấp mặt khi tập chơi khúc côn cầu |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |