Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận Tottenham đại thắng Ludogorets 4-0 vào đêm qua (vòng bảng Europa League), "Người đặc biệt cho hay: "Với tôi, Diego và Maradona là hai con người hoàn toàn khác nhau. Có lẽ tôi chẳng cần nhắc về Maradona vì cả thế giới đều biết về ông ấy. Maradona chắc chắn là cái tên không bao giờ bị lãng quên".
"Diego thì lại khác. Những người bạn lớn của ông ấy, những người được san sẻ phòng thay đồ cùng ông ấy hay các đồng nghiệp đều là những người được trao đặc ân. Tôi có thể nói Diego là 1 người bạn tốt của mình. Tôi liên lạc với ông ấy qua điện thoại và tất nhiên chúng tôi cũng gặp nhau vài lần".
"Diego vô cùng hào hiệp. Đó là con người mà tôi nhớ vì nếu nhớ thứ bóng đá của ông ấy, chúng ta có thể tìm kiếm Maradona trên Google mọi lúc, nhưng Diego thì không. Tôi dành ngày hôm nay để kể các câu chuyện về ông ấy và khoảng thời gian chúng tôi gắn bó với nhau".
"Tôi đặc biệt nhớ các cuộc gọi của Diego. Chúng luôn đến sau những thất bại chứ không phải chiến thắng. Diego biết rằng sau chiến thắng, tôi không cần đến các cuộc gọi. Ông ấy biết trong các thời khắc khó khăn, ông ấy sẽ luôn ở đó và nói: 'Mo, đừng quên cậu là người giỏi nhất". Đó luôn là cách tiếp cận của ông ấy với tôi. Tôi nhớ Diego", Mourinho kết luận.
Maradona qua đời hôm 25/11 vừa qua. Trước khi từ giã cõi đời, ông đã phải nhập viện cấp cứu vào ngày 2/11 do gặp vấn đề về sức khỏe. Theo các bác sỹ thì Maradona có một cục máu đông ở não nên cần phải tiến hành phẫu thuật để giải quyết vấn đề trên.
Thực tế đây không phải là lần đầu tiên Maradona rơi vào tình trạng nguy kịch. Dù có nhiều năm chơi bóng, song ông lại có lối sống khá phóng khoáng nên không có được sức khỏe tốt. Nói đến Maradona, tất cả đều biết ông rất có tài, nhưng cũng là "tay chơi" thứ thiệt khi từng nghiện rượu, ma túy và phải điều trị chứng béo phì.