Bóng Đá Plus trên MXH

Một ngày của người trên đỉnh nước Anh Claudio Ranieri diễn ra thế nào?
Lộc Trần • 14:08 ngày 01/03/2016
Claudio Ranieri chưa bao giờ vô địch một giải quốc nội nhưng giờ ông đang đứng trước ngưỡng cửa vinh quang, cùng một CLB với tiềm lực rất hạn chế là Leicester. Vậy mỗi ngày, Ranieri đã làm gì để có được thành công hiện tại?
    7 giờ sáng: Vẫn với bộ đồ ngủ bằng lụa quen thuộc, Ranieri tiến tới bàn ăn được chuẩn bị sẵn: 2 quả trứng hấp cùng 1 tách espresso được làm từ cà phê Italia nguyên chất. Những người giúp việc đã phải vận chuyển cả đêm để làm ra được một thứ đồ uống đậm đà như thế. Một chút tiền bo cùng 1 ngày nghỉ được Ranieri đưa ra, như lời cảm ơn tới những nhân viên mẫn cán.

    Không gì hoàn hảo hơn 1 ly espresso vào buổi sáng

    Ranieri sau đó gọi đến thư ký của CLB và cho các cầu thủ thêm 1 ngày nghỉ, như món quà bất ngờ sau chiến thắng kịch tính của Leicester trước Norwich, dù đã cho các học trò nghỉ 1 ngày trước đó. Các cầu thủ đã gặp ức chế về tinh thần trong trận đấu với Norwich nhưng họ đã không bỏ cuộc. Thêm 24 giờ nghỉ ngơi sẽ tiếp thêm năng lượng cần thiết cho cuộc chiến sắp tới.

    8 giờ 5 phút sáng: Ranieri sau đó hẹn gặp Alex Neil (HLV của Norwich) để gửi ông thùng rượu vang hảo hạng. Thứ sản vật quý hiếm này chỉ được Ranieri phát hiện trong 1 dịp tình cờ khi làm việc tại Valencia cách đây hơn 10 năm. Họ nói nhiều về các tình huống trong trận bóng, về sự khó khăn khi chuyển nhượng mà chỉ có 1 số tiền nhỏ, nhưng dường như Neil chỉ quan tâm đến thùng rượu vang.

    12 giờ 7 phút trưa: Đã đến lúc Ranieri dành thời gian cho riêng mình và thoát khỏi bóng đá. Ông đi máy bay riêng đến Lapland (Phần Lan). Nói thêm về chiếc máy bay, nó cũng đặc biệt như chính tính cách của Ranieri. Nó không dùng động cơ phản lực như hầu hết các phi cơ khác, dẫu vậy tốc độ vẫn rất ổn. Người ta nói nếu cứ để chiếc máy bay này tự do, nó sẽ đi hết 1 vòng trái đất chỉ trong 1 tối. Đương nhiên là trong điều kiện lý tưởng.

    Tại Lapland, Ranieri gặp người quản đốc của công ty đồ chơi mà mình sở hữu. Những đơn đặt hàng đòi hỏi gấp gáp nhưng người đàn ông 64 tuổi vẫn rất thư thái. Ông khuyên các công nhân nên nghỉ ngơi.

    3 giờ 20 chiều: Chiều muộn, Ranieri lên máy bay quay lại Leicester. Ông giờ đã là gương mặt đại diện của hãng kẹo Werther's Originals và cần phải chụp một bộ ảnh quảng bá cho mùa Hè. Sự thành công của Leicester mang đến nhiều cơ hội tài trợ và Ranieri cảm thấy thật ngốc nghếch nếu bỏ qua nó. Nhưng dù sao thì chụp ảnh quảng cáo kẹo với một người đàn ông đã 64 tuổi cũng hơi ngại, nên Ranieri quyết định rủ cháu trai mình chụp chung.

    7 giờ 30 tối: Sau những chuyến đi tất bật, Ranieri trở về nhà. Cảm thấy chắc chắn rằng công ty đồ chơi, những bộ ảnh cho Werther's Originals, cũng như cái bụng đói của cháu trai Charlie đều đã được giải quyết ổn thỏa, ông ngồi xuống và cầm lên chiếc iPad cá nhân.

    Mở thư mục tài liệu, ông xem kỹ các video mà trợ lý gửi tới. Một tình huống cố định của West Brom – đối thủ sắp tới vào ngày 2/3, có thể gây nguy hiểm ra sao? Tân binh Daniel Amartey đá thay vị trí hậu vệ phải của Danny Simpson bị treo giò có thể là khoảng không gian dễ tổn thương nhất. Ranieri ghi lại.

    Ranieri bên cạnh trò cưng Vardy

    Ông nghiên cứu dữ liệu chạy nước rút của Jamie Vardy trong 2 tháng cuối năm để xem chàng tiền đạo có còn chịu tổn thương nào từ chấn thương ở tháng 8 hay không. Rồi ông liên lạc với Riyad Mahrez qua mạng xã hội để "điều tra" về những tin đồn tương lai của tiền vệ người Algeria. Câu chuyện kết thúc, Ranieri thở phào. Mahrez chỉ đang tập trung vô địch giải Ngoại hạng và mặc kệ mọi thứ diễn ra sau đó.

    Đấy là lúc Ranieri nhận ra ông đang quản lý đội bóng có khả năng vô địch giải Ngoại hạng lớn nhất. Nhưng trước khi đi ngủ, điều duy nhất khiến Ranieri phải bận tâm là những món quà từ xưởng đồ chơi ông dành tặng người thân có tìm đến đúng địa chỉ hay không vào dịp Giáng Sinh năm tới.

    Thế đấy, chúng ta nhận ra Ranieri chẳng hề chịu một áp lực nào. Cứ nhìn danh sách các bến đỗ của ông trong hơn 15 năm qua: Atletico, Chelsea, Valencia, Parma, Juventus, Roma, Inter, Monaco, ĐT Hy Lạp, ông chưa bao giờ tìm được 1 giây thanh thản như lúc này. Ở thời điểm cận kề vinh quang nhất trong sự nghiệp, Ranieri vẫn mặc kệ để tận hưởng những khoảnh khắc thư giãn hiếm có và xem ra, điều này là lý do khiến ông trở nên khó đoán hơn bao giờ hết! 

    Leicester đã vô địch giải Ngoại hạng…
    … nếu cộng điểm của 38 vòng đấu đã qua (tính thêm 11 vòng của mùa trước). Khi đó, điểm số của Bầy cáo sẽ là 79 điểm, hơn đội xếp thứ 2 là Arsenal 5 điểm. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội