Bóng Đá Plus trên MXH

Mối tình đầu của George Best
HẠNH NGUYỄN • 19:16 ngày 10/09/2015
George Best đã yêu bao nhiêu người, bắt đầu rung động trước bóng hồng nào đầu tiên? Có lẽ “ông tổ đào hoa” trong giới sao sân cỏ này sống lại cũng không thể nhớ nổi. Song cuộc tình nghiêm túc đầu tiên của Best vừa được người phụ nữ tự nhận là người tình đầu của huyền thoại M.U vẽ lại.
    TÌNH YÊU KHÔNG SÉT ĐÁNH
    Kể từ khi George Best qua đời ngày 25/11//2005 đến nay, đã có rất nhiều người lên tiếng nhận mình là tình cũ của ông. Người mẫu, diễn viên đầy. Hoa hậu cũng không thiếu. Đã có nhiều chuyện tình của Best được vẽ lại. Lung linh huyền ảo có. Lâm li bi đát cũng có. Nhưng có lẽ Ani Rinchen là người đầu tiên tự nhận là tình đầu của Best.

    Ani Rinchen năm nay đã 67 tuổi và đã xuống tóc, nương nhờ cửa phật từ năm 1994 (Ani Rinchen là pháp danh của bà). Sau 21 năm xa lánh bụi trần, bà vừa cởi mở lòng mình, chia sẻ về chuyện xưa với Best trên tờ Daily Mirror.

    Ngày trước, Ani Rinchen là một siêu mẫu tóc vàng vô cùng xinh đẹp với cái tên khai sinh Jackie Glass. Bà kể: “Tôi sinh ra trong một gia đình trung lưu ở Manchester. Năm 16 tuổi, tôi bắt đầu theo nghiệp người mẫu. Tôi chuyển tới London sinh sống để có điều kiện phát triển sự nghiệp của mình hơn.

    Jackie Glass giờ là nhà tu hành với pháp danh Ani Rinchen

    Một lần vào năm 1969, tôi trở lại Manchester. Đang ngồi với một anh bạn trong một hộp đêm thì tôi nghe tiếng có người xin phép bạn tôi: “Tôi có thể nhảy với cô bạn của anh một điệu chứ!”. Tôi ngước lên và nhận ra gương mặt nổi tiếng. Đó chính là George Best”.

    Cô siêu mẫu Jackie ngày ấy rất ấn tượng với sự lịch thiệp của Best. Ngôi sao M.U khá ngượng ngùng khi mọi người xung quanh đều hướng mắt về phía ông. Sau này, Jackie mới biết rằng trước lời đề nghị ấy, Best chưa khiêu vũ bao giờ.

    Có lẽ Best đã trúng tiếng sét ái tình trước Jackie. Nhưng Jackie thì chưa. Nên khi Best hỏi xin số điện thoại nhà Jackie, cô người mẫu xinh đẹp đã từ chối. Jackie nghĩ mình sống ở London còn Best sống ở Manchester thì chẳng nên hò hẹn làm gì. 

    Best không bỏ cuộc. Hôm sau ông mời Jackie tới dự lễ khai trương cửa hiệu thời trang mình mới mở ở Manchester. Jackie vui vẻ nhận lời vì thấy Best đáng tin, không làm gì sỗ sàng với mình cả.


    Khi đến dự lễ khai trương thì Jackie đã đồng ý cho Best số điện thoại nhà cô. Rồi bằng những cuộc chuyện trò qua điện thoại và qua những lần chủ động tới London cưa cẩm, Best đã chinh phục được trái tim Jackie.

    Best thổ lộ với Jackie rằng cô chính là người phụ nữ đầu tiên khiến ông muốn có một mối quan hệ tình cảm thực sự nghiêm túc. Và đến giờ, Jackie vẫn tin rằng mình chính là người tình nghiêm túc đầu tiên của Best.

    CUỘC TÌNH 1 NĂM
    Sau khi nhận lời yêu Best, Jackie thấy rằng làm người yêu của ngôi sao triệu người mê này còn khó hơn phải làm hậu vệ kèm Best trên sân đấu. Bà kể tiếp: “Lúc nào cũng có cả tá bóng hồng xin chết dưới chân George. Hai chúng tôi chẳng thể đi dạo trên phố yên ổn được lần nào. Ngay cả xem phim, George cũng phải đợi mọi người vào rạp hết rồi mới dám vào. Cảm giác thật không thoải mái chút nào”. 

    Jackie bảo hồi ấy Best có quá nhiều cám dỗ xung quanh. Chẳng có ai giúp ông tránh xa những cám dỗ cả. Jackie thì quá non nớt và yếu đuối.



    Cuộc sống của George Best không bao giờ thiếu bóng hồng vây quanh

    “George kiếm cỡ 2.000 bảng mỗi tuần trong bối cảnh người thường làm cả tuần mới được 23 bảng. Vậy mà người ta lúc nào cũng bầy sẵn rượu ngon ê hề trước mặt George mà không hề bắt ông phải trả xu nào. Đó thực sự là vấn đề”, Jackie nhớ lại.

    Không thể chịu nổi chuyện Best say sưa hơi men và chuyện Best lăng nhăng, Jackie quyết định chia tay ông sau 1 năm hẹn hò.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội