Sau khi kết thúc kỳ nghỉ đông, các ngôi sao của Barca bao gồm Messi và Suarez đã trở lại Catalan và thực hiện những hành động thiện nguyện. Họ tới thăm và động viên những trẻ em đang phải chống chọi với bệnh tật ở bệnh viện địa phương.
Tại đây, họ bất ngờ gặp lại đối thủ cũ Joan Capdevila, hậu vệ từng khoác áo Espanyol, đại kình địch của Barca ở xứ Catalan. Capdevila đang thi đấu cho Santa Coloma, đội đang chơi ở giải VĐQG Andorra. Hiện tại, anh ở Tây Ban Nha để chăm sóc con trai út bị bệnh nhiễm trùng cột sống.
Capdevila đã chia sẻ về chuyến thăm đặc biệt này: “Đó là niềm vui lớn khi thấy cả Messi và Suarez. Nó là chuyện là khi nhìn thấy họ trong bệnh viện thay vì trên sân bóng. Đây cũng là bất ngờ tuyệt vời và họ thậm chí còn nói đùa: "Không phải lại là anh chứ, thật là cơn ác mộng". Messi và Suarez thật tuyệt vời với những đứa trẻ. Họ luôn nở nụ cười trên môi và bạn chỉ có thể biết ơn”.
Capdevila tiếp tục: “Nhiều năm qua, tôi đến các bệnh viện và thăm những đứa trẻ. Giờ, cầu thủ khác đến và thăm con tôi. Nó thực sự giúp ích rất nhiều. Những khoảng thời gian như thế rất quan trọng với các em bé”.