“Cô ấy rất ngưỡng mộ gia đình Beckham bởi phương pháp Becks và Victoria dạy dỗ con cái nên người cũng như cuộc sống hạnh phúc của họ. Madonna vững tâm hơn nhiều khi biết rằng Rocco qua lại thường xuyên với gia đình họ và có tình bạn gắn bó với Brooklyn. Cô ấy hy vọng vợ chồng Becks sẽ giúp đỡ dạy bảo Rocco trong bối cảnh cha mẹ ly tán”, nguồn tin trên The Sun cho biết.
Rocco là con trai của Madonna và chồng cũ Guy Ritchie. Sau khi ly hôn vào năm 2008, Madonna bước vào cuộc chiến giành quyền nuôi con với đạo diễn người Anh. Điều đau khổ nhất với Madonna là Rocco nhất quyết không chịu về sống chung với mẹ mà chỉ khăng khăng theo cha. Cậu bé 16 tuổi này thích cuộc sống ổn định ở London với Guy Ritchie, hơn là những cuộc rong ruổi khắp thế giới theo các tour lưu diễn của mẹ.
Madonna đã rơi vào khủng hoảng tâm lý khi bị con trai chối bỏ. Hồi đầu tháng 3 vừa rồi, nữ hoàng nhạc Pop đã khóc ngay trên sân khấu trong buổi diễn ở Auckland (New Zealand) khi nói về Rocco: “Cứ nhắc đến Rocco là tôi lại khóc. Tôi hy vọng thằng bé biết rằng tôi nhớ nó rất nhiều”.
Dù phải xa cách con trai, Madonna giờ đây đã vững tâm hơn khi biết Rocco chơi rất thân với Brooklyn và gia đình Beckham. Đó là môi trường lý tưởng để cậu bé được rèn giũa nên người, điều mà Madonna lo lắng nhất cho con trai.