Theo báo giới Pháp, nhà tài phiệt người Nga vẫn đang tìm cách giải quyết vụ ly dị bạc tỷ với cô vợ đáo để Elena sau 24 năm chung sống. Đáng nói ở chỗ, do Rybolovlev sở hữu khối tài sản khổng lồ 5,3 tỷ bảng, nên việc chia đôi tài sản đang khiến nhà tỷ phú được gán biệt danh “Vua phân bón” không khỏi đau đầu.
Theo phán quyết của tòa án tại Thụy Sỹ, Rybolovlev buộc phải “cưa đôi” khối tài sản cho cô vợ Elena. Điều này đồng nghĩa Rybolovlev sẽ mất đứt 2,7 tỷ bảng trong chốc lát. Không chỉ vậy, tỷ phú người Nga còn bị tòa án yêu cầu phải chuyển giao quyền sở hữu bất động sản trị giá 88,5 triệu bảng ở Thụy Sỹ cho Elena. Có thể thấy, đây sẽ là vụ ly dị đắt đỏ nhất trong làng bóng đá thế giới.
Lẽ đương nhiên, Rybolovlev chẳng chịu ngồi im để chứng kiến khối tài sản tích cóp bấy lâu nay bị bốc hơi. Vì thế, Rybolovlev đã ủy nhiệm cho luật sư riêng để kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn. Theo giới thạo tin, màn tranh chấp quanh việc chia chác tài sản của chủ sở hữu Monaco còn có thể kéo dài tới... 10 năm.
Như một hệ lụy tất yếu, việc mắc kẹt trong vụ ly dị bạc tỷ của chủ sở hữu Rybolovlev đã khiến ông phải bán các ngôi sao của Monaco, nhằm giảm bớt những khoản đầu tư không có lợi. Dẫu thế nào, fan Monaco là những người tiu nghỉu hơn cả, khi bất đắc dĩ chứng kiến cảnh “chảy máu” hàng loạt từ các ngôi sao trong thời gian qua.