Bóng Đá Plus trên MXH

Lewandowski và thời “trẻ trâu siêu gấu”
HẠNH NGUYỄN • 09:15 ngày 12/03/2016
Nhìn Robert Lewandowski “thanh niên nghiêm túc” như bây giờ, thật khó tưởng tượng ngôi sao Bayern này lại từng có thời coi trời bằng vung. Lewandowski bất ngờ tiết lộ hàng loạt thói hư tật xấu thời “sửu nhi” trong tự truyện của anh: từ việc cãi cha mẹ, hỗn với cô giáo cho tới chuyện chọc phá cảnh sát và xé rào ở đội bóng.

    QUẬY TỪ NHÀ RA NGÕ

    Cuốn “Câu chuyện thật của tôi” của Lewandowski sắp được phát hành. Tờ Sport BILD của Đức vừa trích đăng một số chi tiết đáng chú ý trong cuốn sách đang được rất nhiều fan háo hức đón đọc này. Sốc thay, những nội dung mà Sport BILD tiết lộ lại toàn về những trò siêu ngổ ngáo của Lewandowski.

    Bắt đầu từ chuyện Lewandowski “trộm” xe của cha mẹ mình. Anh tâm sự: “Hồi ấy, tôi chưa có giấy phép lái xe. Cha mẹ tôi cũng chưa cho phép tôi cầm vô lăng. Nhưng không biết đã bao nhiêu lần cứ rình không ai để ý là tôi liền lén lấy chìa khóa xe rồi phóng trộm ra ngoài. Tôi thích phóng hết ga qua những khu rừng ở Warsaw”.

    Lewandowski bảo tốc độ là một trong những đam mê lớn nhất đời anh. Sau này trưởng thành, anh thỏa niềm đam mê này bằng việc thuê xe đua phóng ở các trường đua đàng hoàng. Anh khoe: “Kỷ lục của tôi là đạt đến tốc độ 320km/h”. Song giờ nhìn lại những lần phóng xe bạt mạng ở Warsaw, anh mới thấy giật mình rằng hồi ấy anh đã quá liều lĩnh, giỡn mặt tử thần.

    Liều hơn, có lần Lewandowski bị một tên du côn dùng dao uy hiếp để “xin đểu” trên đường. Thay vì van xin tên du côn buông tha cho mình hay co giò bỏ chạy, anh bẻ tay, khống chế luôn tên côn đồ này. Lewandowski liều là một chuyện. Nhưng cũng may mà anh là con nhà võ nên có “tố chất đánh đấm”. Bởi thân phụ Krzysztof của anh là nhà cựu vô địch judo của Ba Lan.


    HỖN TỪ PHỐ ĐẾN TRƯỜNG

    Không ngán côn đồ đã đành, Lewandowski thời “sửu nhi” còn không sợ cả cảnh sát. Một trong những trò quậy phá ưa thích của anh hồi choai choai ấy chính là chọc phá cảnh sát. Lewandowski kể anh thỉnh thoảng lấy vỏ chuối hay vỏ hộp sữa chua lừa lừa ném vào đồn cảnh sát rồi ba chân bốn cẳng chạy mất hút.

    Đến trường học, một anh chàng ngổ ngáo như Lewandowski đâu dễ gì chịu ngồi yên. Anh quậy phá tung trời. Cá biệt, có lần anh còn… lấy ghế ném về phía cô giáo dạy môn sinh học. 

    Chuyện hỗn hào với cô giáo của Lewandowski không khỏi gợi lại chuyện Cristiano Ronaldo hồi đi học có lần cũng từng đòi đánh cả giáo viên. Nhưng CR7 bật thầy là vì ức thầy để các bạn trong lớp chế giễu “giọng nhà quê” của anh. Còn Lewandowski thì khác. Anh giải thích: “Lúc ấy tôi cả giận mất khôn vì cảm thấy cô giáo trù dập mình. Cô đã chấm điểm cho tôi không công tâm”.


    NHỜ ĐÂU LEWANDOWSKI NGOAN LÊN?

    Nếu đúng Lewandowski đã trải qua “tuổi choai choai dữ dội” như vậy, có cảm giác anh quậy phá chẳng kém siêu quậy Mario Balotelli là bao. Vậy tại sao giờ Lewandowski lại thay đổi hoàn toàn? Nhờ đâu mà anh rũ bỏ được những thói hư tật xấu thời “trẻ trâu” để trở thành ngôi sao chín chắn?

    Một phần Lewandowski trưởng thành lên theo năm tháng. Anh ý thức hơn hơn trong việc giữ gìn hình ảnh khi khoác áo những CLB tên tuổi như Dortmund, Bayern và nhất là khi khoác lên mình chiếc áo của ĐT Ba Lan. Song theo Sport BILD, động lực chính khiến Lewandowski ngoan lên chính là cô vợ Anna Stachurska. Kể từ khi quen và cưa cẩm Anna, Lewandowski tự nhủ anh phải rũ bỏ tai tiếng “bad boy”. Để chinh phục trái tim của nữ hoàng karate đẹp người đẹp nết này, anh phải tự biến mình thành người đàn ông trưởng thành. Và Lewandowski phải thành ngôi sao lắm tài nhưng hết tật.

    Nửa năm trông coi… bình cứu hỏa
    Vẫn trong cuốn “Câu chuyện thật của tôi”, Lewandowski kể có lần anh bị phát hiện phì phèo điếu thuốc trên sân tập ở một đội bóng cũ của mình. Thế là anh bị lãnh đội phạt phải… trông coi bình cứu hỏa ở đây suốt nửa năm. Nghĩa là nếu bình cứu hỏa bị mất hay hư hỏng, thì họ cứ nọc đầu Lewandowski ra mà gõ.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội