Chỉ có điều, đường tình duyên của cựu HLV trưởng ĐT Anh xem ra khá lận đận. Vẫn chưa hết, Eriksson mới đây đã trở thành đề tài đàm tiếu khi bị người tình cũ Ulrika Jonsson lôi ra chế nhạo theo kiểu “bới lông tìm vết”.
Cũng phải nhắc lại, Jonsson bắt đầu biết Eriksson thông qua giới thiệu của bạn bè trong một lần dự tiệc vào tháng 1/2002. Chỉ đúng 1 tháng sau đó, nữ MC truyền hình người Thụy Điển đã chết đứng trước màn quăng lưới tình của Eriksson. Quả thực trong con mắt người ngoài, Eriksson cùng chân dài người đồng hương đúng là từng khá hạnh phúc bên nhau. Dẫu vậy đó chỉ là đánh giá chủ quan từ người ngoài cuộc. Còn thực tế thì sao? Như muốn bóc mẽ Eriksson, Jonsson đã lôi ra đủ điểm yếu kém của người tình cũ trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên tờ Daily Mail.
![](https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2013/11/05/25/sven1.jpg)
Bất ngờ ở chỗ Jonsson hầu như chỉ nói ra rả về khoản bản lĩnh đàn ông của Eriksson. Chẳng có gì e ngại, Jonsson thao thao bất tuyệt: “Ông ta chẳng có gì đặc biệt, ngoài hình thức ưa nhìn và tiền bạc rủng rỉnh. Nhưng điều đó không thể phủ nhận Eriksson là người đàn ông yếu đuối nhất mà tôi từng gặp”. Hệ lụy tất yếu là mỗi lần hai người “đá cặp” cùng nhau thường diễn ra một cách chớp nhoáng. Thậm chí, Jonsson còn khẳng định cô luôn là người chủ động làm tất tần tật mọi việc!?
Đây chẳng phải là lần đầu tiên Eriksson bị người tình cũ chê bai chuyện kém năng lực trong khoản phòng the. Trước Jonsson, người tình cũ của HLV kỳ cựu này là Nancy Dell’Olio cũng dè bỉu về khoản ấy của ông. Theo những gì mà nữ luật sư người Italia tuyên bố thì cô chẳng có gì hứng thú trong việc chăn gối với Eriksson. Bên cạnh đó, Nancy thường giả vờ như đã thỏa mãn mỗi khi hai người gần gũi bên nhau. Cứ với cái đà này, không chừng sẽ còn một vài người đẹp nữa bới móc năng lực đàn ông của Eriksson.