Còn nhớ vào cuối tháng 7, Oezil và Kolasinac trải qua một kỷ niệm nhớ đời khi bị 2 kẻ có vũ khí là Smith và Northover tấn công ở Hampstead, tây bắc London và chỉ cách nhà của Kolasinac có vài bước chân. Mục đích của chúng là muốn cướp những chiếc đồng hồ trị giá tới hơn 200.000 bảng của các ngôi sao Arsenal.
Dù bị uy hiếp nhưng Kolasinac thậm chí còn đánh trả những tên cướp và buộc chúng phải tháo chạy. Cả 2 ngôi sao thuộc biên chế Pháo thủ đều bình yên vô sự và đến giữa tháng 8, cảnh sát đã bắt được 2 kẻ tình nghi.
Sau thời gian điều tra kéo dài, cả Smith và Northover đều đã nhận tội. Trong số này, Smith, 30 tuổi, được thẩm phán Ian Boune của tòa án Harrow Crown miêu tả là kẻ "tội phạm chuyên nghiệp" và rất quen mặt với cảnh sát. Northover thì trẻ hơn, mới 26 tuổi nhưng cũng là một tay lêu lổng có tiếng ở địa phương.
Cặp đôi nguy hiểm này đang lang thang quanh các đường phố London trước khi bắt gặp Oezil và Kolasinac rồi nảy sinh ý đồ xấu. "May" cho chúng là Kolasinac đã đánh trả thành công chứ không tội danh của Smith và Northover sẽ không dừng ở án tù 10 năm.