Nhật báo Bild vừa đưa tin khá sốc về những gì xảy ra với ngôi sao Bayern Munich và cô vợ chưa cưới Sherin Senler. Ngay trước thời điểm VCK World Cup 2014 khởi tranh năm ngoái, Boateng đã tranh thủ cầu hôn bóng hồng người Đức Sherin Senler. Khi đó, rất nhiều fan của Hùm xám đã khấp khởi mừng thầm trước một Boateng ngày càng chín chắn hơn trong chuyện hôn nhân. Và rằng Boateng rồi sẽ trở thành chỗ dựa cho Sherin và hai đứa con sinh đôi Lamia và Soley.
Tuy nhiên, ở đời chẳng ai học được chữ ngờ. Ngọn lửa hạnh phúc được nhen nhóm, duy trì bấy lâu đã bị hậu vệ 26 tuổi này dập tắt không thương tiếc. Ngoài nguyên nhân về mặt tình cảm, Boateng bị chính cô vợ chưa cưới tố cáo là một kẻ thích bạo hành. Theo lời kể khổ từ Sherin, có cảm giác Boateng sẵn sàng giở trò vũ phu “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” bất cứ lúc nào với cô vợ yếu ớt. Tồi tệ hơn tuyển thủ Đức còn không ít lần sử dụng món… “cẩu xực” với Sherin. Ngay cả hai cô con gái bé bỏng cũng đã trở thành nạn nhân của ông bố tồi tệ này.
Đỉnh điểm của vụ việc là Boateng đã vứt hết quần áo của Sherin, rồi đuổi thẳng cổ cô vợ chưa cưới đáng thương ra khỏi nhà. Không chỉ có vậy, Boateng còn không cho Sherin gặp hai đứa con chung của hai người. “Anh ta đã biến thành một con người ghê sợ. Sai lầm lớn nhất của đời tôi là phải chung sống với anh ta”, nàng WAG Sherin chua chát cho biết.
Không còn lựa chọn nào khác, Sherin buộc phải tố cáo với nhà chức trách tại Đức. Theo một số nguồn tin, Boateng đã được tòa án Munich triệu tập để làm rõ vụ việc. Với hành vi bạo hành gia đình, Boateng vừa tự đạp đổ tòa lâu đài hạnh phúc, vừa phải đối mặt với án phạt treo lơ lửng trên đầu.