Sancho cho biết, bởi anh không tin tưởng vào các tay kéo tại Đức. “Tôi đã từng thử cắt tóc tại vài tiệm ở Dortmund”, cầu thủ trẻ người Anh tâm sự trên tờ Daily Mail, “Thú thật là tôi chẳng lấy gì làm ấn tượng về tay nghề của họ”.
Ngoài ra, Sancho còn bị một số đồng đội lôi ra làm trò cười vì mái tóc nhìn “xấu tệ hại”.
Chính vì thế, Sancho chẳng còn cách nào khác là nhờ bạn bè tại quê nhà tìm thợ tay nghề cao sang Đức phục vụ mình. Bất chấp việc phải chi một khoản khá khá để mua vé máy bay, tiền khách sạn, chi phí đi lại... Sancho vẫn quyết tâm “ship” thợ từ Anh sang Đức để “đè đầu vít cổ” mình.
Khỏi nói Sancho vui mừng thế nào sau màn “đảo ngói” vừa qua dù đầy tốn kém. Thông qua tài khoản Twitter, Sancho đã cho chia sẻ khá nhiều hình ảnh về kiểu tóc mới của mình.
Đáng tiếc Sancho vẫn chưa chịu “bật mí” về danh tính thợ cắt tóc được anh cất công mời sang Đức.