Chân sút chủ lực của Man United cho biết anh luôn hạn chế tối đa bia rượu trong sinh hoạt thường ngày. Tuy nhiên cũng có một lần duy nhất Ibra quá chén là khi bị David Trezeguet chuốc rượu liên tục trong bữa tiệc ăn mừng Juventus giành danh hiệu vô địch Serie A mùa 2004/05.
“Đó thực sự là cơn ác mộng tồi tệ”, Ibra nhớ lại, “Cảm giác nôn nao vì hơi men đến giờ vẫn còn ám ảnh tôi”. Sau lần quá chén nhớ đời đó, Ibra càng thêm dị ứng hơn với rượu bia. Chính vì vậy, tiền đạo 35 tuổi này hầu như chỉ dùng nước ép hoa quả trong các lần dự tiệc. “Tôi không biết người khác như thế nào, song nước ép hoa quả thực sự là đồ uống phù hợp với tôi”, Ibra tâm sự.
Lánh xa đồ uống có cồn đã đành, Ibra còn tuân thủ chế độ luyện tập đặc biệt để duy trì được sức mạnh cũng như sức dẻo dai. Bên cạnh đó, mọi sự chú ý còn đổ dồn vào Ibra bởi gu âm nhạc có phần khác lạ. Ibra hầu như chỉ nghe nhạc Reggae trong những lúc tập gym. Được biết Reggae là thể loại nhạc xuất phát tại Jamaica vào cuối thập niên 1960.