Trong chiến thắng 2-0 của Tottenham trước Brentford tại bán kết Cúp Liên đoàn, Hojbjerg dính cú đạp vào thẳng ống đồng của Josh Dasilva. Ban đầu, trọng tài chỉ rút thẻ vàng nhưng sau khi tham khảo VAR, Josh Dasilva đã nhận thẻ đỏ trực tiếp vì mức độ nghiêm trọng của tình huống.
Về phần Hojbjerg, ống đồng anh tứa máu ngay lập tức do tác động của đinh giày đối thủ. Tuy nhiên, sự nhiệt huyết, máu lửa của Hojbjerg thể hiện ở chỗ anh nhất quyết đòi thi đấu tiếp. Phải đến khi Mourinho ra vỗ về thuyết phục thì cựu tiền vệ Bayern mới chịu rời sân.
Nhưng chi tiết sau mới khiến công chúng choáng váng. Đồng đội Aurier đăng tải một video Hojbjerg đang được nhân viên y tế lau vết thương. Điều đáng nói là dù công chúng cực kỳ ghê rợn với vết thương, chủ nhân của nó, Hojbjerg lại thản nhiên uống nước, thậm chí còn ra hiệu là mình cực kỳ khỏe mạnh.
Sau trận đấu, Dasilva đã viết lên trang cá nhân: "Những ai biết tôi đều hiểu đấy hoàn toàn không phải tình huống cố tình. Tôi đã học được rất nhiều sau pha bóng này".
Hojbjerg cũng không giữ trong lòng mà lập tức tha lỗi cho thủ phạm: "Đương nhiên là cậu không cố tình. Vì thế đừng lo lắng, tôi là một Viking và tôi rất khỏe. Nhưng cậu nợ tôi một cái... lót ống đồng đấy nhé. Cậu vẫn còn một tương lai rộng mở phía trước. Giữ sức khỏe và tập luyện chăm chỉ. Gửi lời chúc tốt nhất tới cậu và đồng đội".
Hojbjerg tự nhận mình là Viking - những chiến binh dũng mạnh vùng Bắc Âu. Nhưng với hình tượng chữa bệnh trên, công chúng Việt Nam có thể liên tưởng tới tích Quan Công đánh cờ trong lúc được thần y Hoa Đà "nạo xương" trị độc trong Tam quốc diễn nghĩa.