Hiếm ai biết được Emery có bố và ông nội từng theo nghiệp quần đùi áo số. Thú vị ở chỗ, trong khi Emery thi đấu ở vị trí tiền vệ, thì cha và ông nội đều là những người gác đền. Sinh ra trong gia đình đam mê với trái bóng tròn như vậy, chả trách Emery được thừa hưởng tình yêu cuồng nhiệt với môn thể thao vua.
Không chỉ có trái bóng tròn, Emery còn đem tới sự thú vị khi thừa nhận mình là người rất sành ăn. “Thú thực là cứ mỗi khi đứng trước các món ăn là y như rằng tôi lại có cảm giác rạo rực rất khó tả”, Emery tươi cười cho biết. Từ chỗ sành ăn, Emery để ý khá nhiều đến việc chế biến các món ăn từ những nguyên liệu đơn giản cho tới cầu kỳ. Theo Emery, do phải sống xa nhà thường xuyên nên tay nghề bếp núc của vị HLV này đã được nâng cao trông thấy. “Thông thường tôi rất thích chế biến các món ăn làm từ cá, vì nó phù hợp với khẩu vị của nhiều người. Tôi đã nhận được rất nhiều lời khen từ bạn bè, khi mời họ tới nhà dùng bữa đấy”, chiến lược gia người Tây Ban Nha hào hứng tuyên bố.
Dẫu có vẻ ngoài không đến nỗi nào, nhưng Emery lại tỏ ra khá khiêm tốn khi tự nhận xét về bản thân. “Đẹp trai ư? Tôi chưa bao giờ tự coi mình là người đẹp trai hay hấp dẫn cánh phụ nữ cả”, Emery bật mí. Ngoài ra Emery cũng ít khi để ý đến hình thức và dáng vẻ bên ngoài mỗi khi xuất hiện trước công chúng, kể cả bên cạnh cô vợ Luisa. Sự khiêm tốn từ Emery chí ít đã giúp Luisa không thấp thỏm lo lắng ông xã của mình để mắt tới những bóng hồng khác.