Bóng Đá Plus trên MXH

Hậu trường sân cỏ 29/5: Cầu thủ Chelsea bị “ném đá” vì quên đeo băng đen
Bangdaday.com • 07:30 ngày 29/05/2017
Cầu thủ Chelsea bị “ném đá” vì quên đeo băng đen; Clattenburg miệt mài cấy tóc; Mourinho xem đua F1... là những tin tức hậu trường đáng chú ý ngày 29/5.
    Cầu thủ Chelsea bị “ném đá” vì quên đeo băng đen
    Ở trận chung kết FA Cup giữa Arsenal và Chelsea rạng sáng qua, các cầu thủ dành một phút mặc niệm các nạn nhân của vụ khủng bố ở Manchester. Theo đề nghị của ban tổ chức, cầu thủ hai bên sẽ đeo băng đen để tưởng niệm các nạn nhân xấu số.

    Có điều, chỉ có 11 cầu thủ Arsenal chấp hành nghi lễ này với băng đen trên tay áo. Cả đội Chelsea không một ai đeo băng đen. Mãi đến hết hiệp 1, phía Chelsea mới phát hiện ra sơ suất này và đeo băng đen cho các cầu thủ.

    Chelsea càng bị công kích mạnh khi tiền vệ Victor Moses vứt luôn băng đen khi nhận thẻ đỏ phút 68. “Một hành vi không thể chấp nhận”, tài khoản có tên Sally giận dữ.

    Varela dọa kiện Frankfurt sau scandal hình xăm
    Mọi chuyện chưa hết tồi tệ với Frankfurt sau khi họ để thua Dortmund 1-2 ở trận chung kết Cúp Quốc gia Đức vừa qua. Hậu vệ phải được Frankfurt mượn về từ M.U, Guillermo Varela đang dọa lôi đội bóng Đức này ra tòa. Varela cho rằng việc mình bị BLĐ Frankfurt treo giò nội bộ và phạt 70.000 euro vì tự ý xăm hình trước trận chung kết vừa kể là quá vô lý.


    Rắc rối bắt nguồn từ chuyện Varela xăm thêm họa bì trên cánh tay phải của mình trước thềm chung kết Cúp Quốc gia Đức nhưng không may vết xăm bị nhiễm trùng. BLĐ Frankfurt cáo buộc Varela trái lời HLV và bác sỹ đội nhà, cố tình đi xăm trước trận đấu quan trọng nhất mùa giải nên xứng đáng bị nghiêm trị. Varela thì phân bua anh không phải cầu thủ Frankfurt duy nhất xăm hình trước trận chung kết này nhưng chỉ anh bị phạt.

    Dybala mang tinh thần “võ sĩ giác đấu”
    Nếu chọn một nhân vật để so sánh, tiền đạo Paulo Dybala thích được ví với… Maximus Decimus Meridius, nhân vật anh hùng do tài tử Russell Crowe thủ vai trong bom tấn “Gladiator” (Võ sĩ giác đấu) được công chiếu năm 2000.

    “Tôi đã xem đi xem lại phim này không dưới 30 lần”, Dybala chia sẻ trên Mirror. Cầu thủ của Juventus tôn sùng nhân vật Maximus cũng như cách thể hiện xuất sắc của Russell Crowe. “Maximus dạy tôi rằng trong cuộc sống, có những lúc bạn phải đứng lên và chiến đấu”, Dybala bình phẩm về Gladiator.


    “Xem Gladiator, tôi hiểu rằng không phải khôn ngoan khi bạn lao vào những trận đánh không cần thiết. Đó là lý do tại sao khi mọi người so sánh tôi với Messi, tôi nói rằng chẳng có sự so sánh nào cả”, tiền đạo 23 tuổi này chia sẻ.

    Với Dybala, mỗi lần vào sân là một lần bước vào đấu trường La Mã trong Gladiator. Thậm chí mỗi khi ghi bàn, cầu thủ người Argentina đều ăn mừng bằng cách lấy hai ngón tay che mặt, tượng trưng cho chiếc mặt nạ của Maximus.

    Mourinho xem đua F1


    Thay vì tới sân Wembley xem 2 đối thủ Chelsea và Arsenal tranh chức vô địch FA Cup, HLV Jose Mourinho ung dung sang Monaco xem các ngôi sao F1 đua tài. Người đặc biệt cho biết ông tự cho phép mình “không bận tâm tới bóng đá trong vòng 1 tháng”. 

    Clattenburg miệt mài cấy tóc


    Trọng tài nổi tiếng người Anh, Mark Clattenburg để lộ “quả đầu” mới được cấy thêm tóc khi ông đi nghỉ tại Marbella, Tây Ban Nha. Trước đó, Clattenburg cũng đã phải nhờ các chuyên gia cấy tóc giúp mình chống hói ở phần đỉnh đầu.

    Blind trông như cao bồi


    Daley Blind rất biết cách nhập gia tùy tục khi dự đêm nhạc Toppers In Concert trong sân Amsterdam ArenA. Theo yêu cầu từ BTC, Blind cũng đội mũ, mang khăn hóa thân thành cao bồi cho đúng chủ đề “miền Tây hoang dã” của đêm nhạc này.  

    Con Rooney dạn nước


    Cậu cả Kai nhà Rooney như cá gặp nước khi theo gia đình sang Barbados du hí. Cậu nhóc 7 tuổi này thả sức vẫy vùng, chơi hết trò này tới trò khác trên biển cả buổi mà không biết mệt, không biết chán.

    Mẹ và con Neymar chia vui với Barca


    Ba thế hệ nhà Neymar cùng xuất hiện trên sân để ăn mừng chức vô địch Cúp Nhà Vua cùng Barcelona. Cây săn bàn người Brazil rất đỗi hạnh phúc khi được thân mẫu Nadine và cậu quý tử Davi Lucca tiếp lửa ở trận chung kết vừa qua với Alaves.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội