“Tiểu Pele” khuấy động bóng đá Brazil
Trước khi tự đẩy mình xuống vũng bùn, Robson de Souza đã được tán dương. Ở tuổi 18, anh chàng nhỏ con này được biết đến với cái tên phù hợp với giới “bóng đá” nhiều hơn: Robinho. Trong trận chung kết đầu tiên của sự nghiệp vào tháng 12/2002, Robinho đốt cháy cầu trường với 1 bàn thắng, 1 đường chuyền quyết định và hàng loạt pha đi bóng kỹ thuật, qua đó giúp Santos giành chức vô địch Brazil.
Chiến thắng đó được xem như sự sắp đặt của định mệnh, bởi lẽ Santos đã phải chờ đợi đúng 18 năm - bằng với số tuổi của Robinho để lên ngôi. Alex Sabino, nhà báo của Folha de Sao Paulo tiết lộ: “Robinho không phải là phát hiện lớn nhất của đội, nhưng chỉ sau một đêm, cậu ấy đã được nói mô tả như một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của đất nước. Ở thời điểm đó, Brazil vừa vô địch World Cup và người ta bắt đầu đề cập đến thế hệ kế cận. Robinho được xem là biểu tượng của thế hệ đó”.
Xuất thân từ một khu phố cực nghèo, xuất thân từ môn futsal, Robinho giản dị, bình dân và ngoạn mục. Những người hâm mộ tôn thờ anh, so sánh anh với những chân rê bóng xuất sắc nhất trong lịch sử của đất nước: ví dụ như Garrincha. Thậm chí, Robinho còn được gọi là “Tiểu Pele”, biệt danh mà người Brazil gần như không dùng đến cho bất cứ cầu thủ nào trước đó.
Chỉ trong vòng 4 năm, Robinho chơi tổng cộng 180 trận và ghi 81 bàn, góp công giúp Santos vô địch Serie A Brazil 2 lần (2002 và 2004). Tuy nhiên, ngay ở những bước đầu sự nghiệp, Robinho đã sớm bộc lộ tố chất “trai hư”. Năm 2005, anh bỏ tập để đòi ra đi và cuối cùng, đạt được mục đích gia nhập Real Madrid. Từ thần tượng số 1, Robinho trở thành cái gai không ít người hâm mộ Santos.
Hơn thế, sự thiếu chuyên nghiệp và bất cần mà Robinho thể hiện trong những tuần cuối cùng ở Brazil là dấu hiệu cho thấy tiền đạo này khó tiến xa tại châu Âu, nơi các cầu thủ không chỉ cần tài năng thiên bẩm.
Từ ngôi sao bóng đá trở thành tội phạm
Những tháng năm tươi đẹp cuối cùng của sự nghiệp Robinho tại châu Âu gắn liền với Milan. Tuy nhiên, màn trình diễn của anh ở Italia cũng không ổn định, xen giữa các trận đấu xuất sắc và mờ nhạt. Cơ hội làm đầu tàu ở ĐTQG Brazil của Robinho cũng sớm khép lại sau sự nổi lên của Neymar.
Và đáng buồn thay, dấu ấn lớn nhất mà Robinho để lại ở Milan không phải chức vô địch Serie A 2011 - Scudetto gần nhất của CLB này. Thay vào đó là một vụ đại án. Robinho chia tay Milan vào năm 2013. Một năm sau, tờ Corriere dello Sports tiết lộ thông tin gây chấn động: Robinho và 4 người Brazil khác bị điều tra về tội hiếp dâm tập thể. Vụ án xảy ra vào rạng sáng 22/1/2013 tại lối ra của Sio Cafe, một hộp đêm. Năm 2017, tiền đạo người Brazil bị kết án sơ thẩm 9 năm tù.
Khi bản án được xác nhận tại Tòa phúc thẩm vào năm 2020, kênh truyền thông Globo Sport của Brazil đã tiết lộ bản sao của một đoạn ghi âm điện thoại, một tang vật quan trọng trong phiên tòa. Bất cứ người Brazil nào cũng nhận ra giọng nói của Robinho. “Cô gái đã say bí tỉ, cô ấy thậm chí không biết chuyện gì đã xảy ra”, cựu tiền đạo Santos khai nhận trong đoạn ghi âm.
Trong phiên tòa và các cuộc điều tra trước đó, Robinho luôn nhấn mạnh rằng anh đã nhận được sự đồng thuận từ nạn nhân. Điều kỳ lạ là, các CLB Thổ Nhĩ Kỳ vẫn bất chấp bản án này mà trao hợp đồng cho Robinho, từ Sivasspor cho đến Basaksehir. Sau cùng, danh tiếng của “Tiểu Pele” vẫn có sức hút đặc biệt.
Ngay cả Santos cũng bất chấp sự phản đối của người hâm mộ để ký hợp đồng 5 tháng với Robinho vào năm 2020. Chỉ đến khi một nhà tài trợ tuyên bố tẩy chay, Santos mới “quay xe” và hủy bỏ thỏa thuận với Robinho.
Tuy nhiên, không còn CLB nào mùa quáng để bảo vệ Robinho. Đến tuần trước, sự nghiệp huy hoàng của cựu tiền đạo này chính thức chấm dứt khi Tòa giám đốc thẩm ở Italia giữ nguyên bản án 9 năm tù với anh.
Cầu thủ một mùa
Sau mùa giải ra mắt tạm được với Real Madrid, Robinho trượt dài và bật bãi khỏi Bernabeu chỉ sau 3 năm. Đến Man City, “Tiểu Pele” tiếp tục trở thành cầu thủ một mùa vì sự vô kỷ luật của mình. Câu chuyện tương tự diễn ra tại Milan. Sau khi giúp Rossoneri vô địch Serie A ngay trong mùa giải đầu tiên với 14 bàn thắng, Robinho sa sút không phanh. Trong 2 năm cuối tại San Siro, anh chỉ ghi tổng cộng 7 bàn thắng, bằng đúng một nửa so với mùa ra mắt.
Hệ quả của thiếu giáo dục
Nhà báo Alex Sabino dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu về Robinho từ khi cựu tiền đạo này khởi nghiệp. Trong mắt ông, sự tha hóa của Robinho là điều được dự báo trước, bởi lẽ cựu tiền đạo này trưởng thành từ nền tảng thiếu giáo dục. Anh không được dạy bảo bất cứ thứ gì, từ bóng đá cho đến sự nổi tiếng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn