Tháng 10 năm ngoái, trước trận đấu giữa Man City và Southampton thuộc vòng 9 Premier League, Erling Haaland có "tác động" vào đầu 1 người phụ nữ khi cô này đang hóa trang thành người ngoài hành tinh Moonbeam.
Ban đầu, cô tin rằng bản thân bị quả bóng bay lạc vào người, nhưng sau đó phát hiện chính Haaland tác động vào mình.
Người phụ nữ này chia sẻ với tờ The Sun: "Tôi thực sự sốc và khi bước ra khỏi sân, tôi đã hỏi đồng nghiệp: "Cái gì vừa đập vào đầu tôi vậy". Đồng nghiệp tôi trả lời: “Do Haaland đấy. Anh ấy tác động vào đầu cô từ phía sau".
Sau đó, người phụ nữ bị nôn mửa và vật lộn với cơn đau cổ khi đến bệnh viện. Kết quả chụp CT ở bệnh viện cho thấy người phụ nữ không có tổn thương nào.
Tuy nhiên, cô cáo buộc Man City đã cố tình che đậy vụ việc. Trước đó, cuộc điều tra của The Citizens xác nhận rằng chân sút người Na Uy không gây ra thương tích cho nữ mascot.
Thậm chí, báo cáo của nhà ĐKVĐ Premier League còn khẳng định tiền đạo 24 tuổi chỉ vuốt nhẹ linh vật từ phía sau. Họ có trích xuất camera để xem lại vấn đề mà cô gái kia đang muốn làm rùm beng lên.
Do quá bức xúc với cách xử lí thiếu trách nhiệm của Man City, người phụ nữ đã nộp đơn khiếu nại tới cảnh sát Greater Manchester. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Bản thân Haaland dù cố tình hay vô ý cũng không thoải mái. Như mới dây, anh lái ô tô đến sân tập của Man City, để tập luyện chuẩn bị cho màn so tài với Nottingham ở tứ kết FA Cup 2024/25.
Đây là lần xuất hiện đầu tiên của anh sau khi bị cáo buộc đánh người. Khi phát hiện các ống kính máy ảnh, tuyển thủ Na Uy đã quay mặt đi.
Ở mùa giải này, Erling Haaland vẫn duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng với 29 bàn thắng sau 39 lần ra sân trên mọi đấu trường.