"Xin chúc mừng Pep Guardiola đã dẫn dắt đội của mình trở thành nhà vô địch Champions League", Julia Roberts viết trên trang cá nhân Instagram kèm tấm hình chiến thuật gia người Tây Ban Nha hôn chiếc cúp Champions League giành được cùng Man City hôm 11/6.
Lời chúc mừng của Julia Roberts với HLV Pep Guardiola lập tức gây cơn sốt với người hâm mộ CLB Man City. Nhiều người ví von: "Có lẽ sau nhiều năm thổn thức vì tình yêu với thần tượng của đời mình, HLV Pep Guardiola cuối cùng đã toại nguyện".
Trước đây, HLV Pep Guardiola của Man City từng tiết lộ 3 thần tượng lớn nhất cuộc đời. Nhưng điều ngạc nhiên là những người này đều không liên quan tới bóng đá, trong đó đáng chú ý nhất có lẽ là nữ minh tinh Julia Roberts. Pep chia sẻ: "Tôi có ba thần tượng lớn nhất trong đời. Đó là, Michael Jordan, Tiger Woods và Julia Roberts". Michael Jordan là huyền thoại bóng rổ, Tiger Woods là huyền thoại golf, còn Julia Roberts là nữ diễn viên nổi tiếng của Hollywood.
Cũng dịp đó, Pep đã trách Julia Roberts vì cô đến thăm Man United vài năm trước mà không phải là Man City. Ông nói: "Julia Roberts đã đến Manchester vài năm trước, nhưng cô ấy đến Old Trafford chứ không phải Etihad, dù chúng tôi chơi tốt hơn họ. Julia Roberts không đến thăm chúng tôi. Đó là lý do tại sao ngay cả khi vô địch Champions League, tôi vẫn tự coi mình là kẻ thất bại. Đó là nỗi buồn không thể bù đắp đối với tôi”.
Sinh ngày 28/10/1967, Julia Roberts là nữ diễn viên nổi tiếng kiêm nhà sản xuất người Mỹ. Cô vụt sáng trở thành sao Hollywood với vai gái bán hoa trong bộ phim hài lãng mạn Pretty Woman phát hành năm 1990. Bộ phim đó mang về doanh thu 464 triệu USD, một kỷ lục lúc bấy giờ. Julia Roberts đã giành được 3 giải Quả cầu Vàng trong số 8 đề cử, bên cạnh đề cử 4 giải Oscar. Cô cũng chiến thắng hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" cho vai diễn trong bộ phim Erin Brockovich (2000).