Bất chấp đứa con rơi Joy Pinquier nằng nặc xin vào gặp, cựu danh thủ người Pháp đã cương quyết chối từ. Đáng nói, Joy và bà mẹ đáng thương đã lái xe hàng trăm km tới Monaco khi hay tin cựu ngôi sao Tottenham phải nhập viện khẩn cấp vì sự cố ngừng tim. Song tất cả những gì mà mẹ con Joelle nhận được chỉ là sự lạnh lùng của Ginola.
Nên biết thêm, Joy là “sản phẩm” từ cuộc tình chớp nhoáng giữa Joelle và Ginola trong năm 1991 khi cựu danh thủ này còn khoác áo PSG. Thừa biết Joy là giọt máu của mình song Ginola đã hắt hủi và tìm mọi cách thoái thác trách nhiệm. Chính sự bạc tình của Ginola đã khiến Joelle phải đâm đơn khởi kiện lên tòa án tại Pháp.
Tiếp đó, tòa án đã đưa ra phán quyết yêu cầu Ginola phải chu cấp số tiền 30.000 bảng cho mẹ con Joelle và Joy trong năm 2011. Cũng khá trùng hợp là ngay trong năm 2011, Ginola đã vội vàng tổ chức đám cưới rình rang với cô nàng Caroline. Bởi vậy, Ginola càng thêm có cớ để không ngó ngàng gì tới mẹ con Joelle.
Người thiệt thòi nhất từ màn rũ bỏ trách nhiệm làm cha của Ginola không ai khác là cô con gái Joy. “Dù cho Ginola cư xử như thế nào, Joy luôn mến yêu ông ấy. Joy chỉ có một người cha và đó là Ginola”, bạn bè của Joy chia sẻ. Còn theo lời bộc bạch từ Joy, cô chỉ mong ước Ginola rồi đây sẽ nhanh chóng bình phục và sớm ra viện.