Siêu quậy ngày Giáng sinh
Giáng sinh năm nay đang đến gần. Gabriel Jesus vừa chia sẻ về những kỷ niệm đáng nhớ trong ngày Giáng sinh trên tạp chí GOAL!. Tiền đạo người Brazil của Man xanh kể hồi còn ở quê, anh và đám bạn thường thích mua quần áo mới và giày mới làm quà Giáng sinh tặng lẫn nhau. Cả bọn cùng đợi đến khoảng 5 giờ chiều là cùng nhau mở quà rồi mặc quần áo mới, xỏ giày mới luôn.
Nhưng đó vẫn chưa phải kỷ niệm đáng nhớ nhất với Jesus. Anh tiết lộ: “Diện đồ mới xong là tôi và các bạn lao ngay ra phố. Trò vui của chúng tôi lúc đó mới thực sự bắt đầu. Chúng tôi mua pháo rồi bỏ vào trong các hòm thư trước nhà mọi người trên phố mà đốt. Cái trò đốt pháo nổ đùng đoàng trong hòm thư nhà người ta không bao giờ chán cả. Cả bọn chúng tôi cứ gọi là cười như pháo nổ”.
Không rõ Jesus và các bạn anh đã bị xơi trận đòn nào vì trò quậy với pháo ấy chưa. Các fan thì liên tưởng ngay Jesus với Mario Balotelli. Siêu quậy người Italia này cũng từng khoác áo Man City và cũng từng có màn nghịch để đời với pháo hoa.
Khoảng 1 giờ sáng ngày thứ Bảy, 22/10/2011, biệt thự mà Balotelli thuê ở vùng Cheshire (Anh) bốc cháy. Nguyên nhân sau đó được xác định là do Balotelli và đám bạn của anh bắn pháo hoa mà ra. Họ đốt pháo trong phòng tắm để bắn hoa qua ô cửa phòng tắm. Không may lửa bén vào khăn tắm rồi lan ra nhà.
Jesus tiết lộ về đốt pháo hòm thư nhà hàng xóm trên tạp chí GOAL!
May mà Balotelli và các chiến hữu của anh không bị làm sao trong vụ hỏa hoạn này. Super Mario chỉ tốn mấy trăm nghìn bảng sửa và bồi thường thiệt hại cho chủ nhà.
Sau pháo là “nổ” ở derby
So với trò đốt pháo nổ trong hòm thư nhà người khác của Jesus thì màn bắn pháo hoa cháy nhà của Balotelli đáng sợ hơn. Trò của Jesus thì có thể nghịch nhiều lần. Chứ trò của Balotelli thì một lần là phải cạch đến già.
Được cái, cả hai trò nghịch pháo của Balotelli và Jesus có điểm trùng hợp thú vị: đều lộ ra trước thềm derby thành Manchester. Một ngày sau vụ bắn pháo hoa cháy nhà, Balotelli cùng Man xanh làm khách tại Old Trafford. Và vào đêm Chủ nhật tuần này, Jesus cũng cùng Man xanh làm khách tại Old Trafford.
Một ngày sau khi xảy ra vụ bắn pháo hoa cháy nhà, Balotelli ghi 2 bàn giúp Man xanh đè bẹp Quỷ đỏ 6-1. Cho đến giờ đây vẫn là một trong những chiến thắng vang dội nhất lịch sử derby thành Manchester của Man xanh và cũng là một trong những kết quả sốc nhất trong lịch sử các trận derby nổi tiếng trên thế giới.
Balotelli “đốt lưới” M.U sau vụ bắn pháo hoa cháy nhà
Chiến thắng này góp phần giúp Man xanh vô địch Premier League mùa 2011/12 nhờ hơn Quỷ đỏ về hiệu số bàn thắng bại vào cuối mùa. Đó cũng là trận đấu mà sau khi ghi bàn, Balotelli đã vạch áo đấu khoe chiếc áo lót in thông điệp nổi tiếng: “Tại sao luôn là tôi?”.
Giờ lại sắp đến derby Manchester. Cũng đá ở Trafford. Cũng xôn xao chuyện liên quan đến pháo hoa của một tiền đạo Man City. Các fan Man xanh đang rất kỳ vọng Jesus cũng sẽ “điên” trên sân giống như Balotelli đã “điên” cách đây 6 năm.
Còn các fan trung lập thì bình luận may mà Jesus và Balotelli không thi đấu cùng thời với nhau tại Man City. Chứ họ mà là đồng đội thì ai dám chắc sẽ không có màn “song pháo hợp bích” cháy cả nhà hàng xóm…
Giáng sinh này sẽ ngoan Các hàng xóm của Jesus tại Brazil có thể yên tâm đón Giáng sinh năm nay trong yên lành. Giáng sinh sắp tới đây, Jesus bận ở lại Anh thi đấu cùng Man City chứ không được về quê. Jesus tiết lộ sẽ mua vé máy bay rước người nhà và bạn bè thân sang Manchester đón Giáng sinh với anh. Jesus ở đất khách quê người, sẽ không có trò đốt pháo trong hòm thư nhà người khác nữa. |