Trước sức ép khủng khiếp của dư luận, BLĐ MU đã buộc phải ra thông báo sẽ không sử dụng Greenwood nữa. Dù đã được người bạn gái hiện tại rút đơn tố cáo, sao trẻ người Anh vẫn bị coi là kẻ bạo lực phụ nữ trong xã hội.
Kể từ khi được gỡ bỏ mọi cáo buộc vào tháng 2, tưởng như Greenwood có thể trở lại với bóng đá. Tuy nhiên, dù MU rất muốn cho ngôi sao 21 tuổi một cơ hội khác nhưng nhận rất nhiều ý kiến phản đối. Đi đầu trong số đó là Riley.
Với tầm ảnh hưởng của mình, Riley nhiều lần yêu cầu MU phải trừng phạt Greenwood. Người dẫn chương trình xinh đẹp này thậm chí còn tuyên bố: "Tôi sẽ không thể tiếp tục cổ vũ MU nếu Greenwood vẫn ở lại CLB. Lấy một ví dụ, trong số những vụ bạo lực nhắm vào phụ nữ, chỉ có dưới 1% bị kết án. Chúng ta đều đã nghe và thấy quá nhiều. Giả vờ như mọi chuyện vẫn ổn là một sai lầm".
Sau nhiều trì hoãn, MU buộc phải ra tuyên bố, trong đó có đoạn: "Những ai liên quan, trong đó có Mason, đều nhận thấy khó khăn cầu thủ này phải đối mặt khi bắt đầu lại sự nghiệp tại MU. Do đó, hai bên thống nhất rằng sẽ là thích hợp nhất nếu anh ấy rời sân Old Trafford".
Ngay khi biết tin, Riley chia sẻ lại một thông báo của tổ chức hỗ trợ phụ nữ Women's Aid cũng nói về chủ đề Greenwood, đi kèm lời nhắn: "Tuyên bố tuyệt vời".
Từ phía cầu thủ, Greenwood ngậm ngùi: "Quyết định hôm nay là một phần quá trình hợp tác điều tra giữa MU, bản thân tôi và gia đình. Phương án tốt nhất lúc này là tôi chơi bóng trở lại ở nơi khác, không phải Old Trafford. Khi ấy, sự xuất hiện của tôi sẽ không ảnh hưởng đến CLB. Tôi cảm ơn MU vì đã hỗ trợ tôi từ năm bảy tuổi đến giờ".