Sau khi xuống sân bay, cả hai chẳng hiểu sao đã yêu cầu taxi phóng thẳng một mạch tới Ghent nằm cách sân Luminus Arena của Genk, nơi diễn ra trận đấu tới… 150km.
“Khi chúng tôi hỏi thuê phòng tại khách sạn ở Ghent, nhân viên lễ tân đã nhìn áo đấu Liverpool mà chúng tôi mặc khá nghi hoặc”, Rob rầu rĩ nhớ lại, “Chỉ tới lúc ra ngoài ăn lót dạ, chúng tôi mới vỡ lẽ ra sự nhầm lẫn”. Tệ hại hơn nữa, sai sót này được cả hai phát hiện ra khi trận đấu chỉ còn đúng 30 phút là diễn ra. Trong khi đó, cần phải mất tới 2 tiếng chạy xe để có thể quay ngược từ Ghent về Genk. Sau một hồi vò đầu bứt tai, than vãn trách móc lẫn nhau chán chê, Rob và Lee đành phải tới một quán cà phê để theo dõi trận đấu qua màn hình tivi. Hình ảnh về sai lầm tệ hại của hai fan nhầm địa điểm đã được cư dân mạng chia sẻ ngay sau đó trên mạng xã hội.
Nhằm an ủi Rob và Lee, CLB AA Gent tại Ghent đã tặng họ vé xem trận đấu của đội bóng này trước Wolfsburg tại vòng bảng Europa League. Thực tế, hai anh chàng fan cuồng này không phải trường hợp duy nhất nhầm nhọt tai hại khi đi nhầm thành phố. Tại kỳ World Cup 2018 tổ chức tại Nga mùa Hè năm ngoái, hai fan cuồng người Argentina thay vì di chuyển tới thành phố Nizhny Novgorod, nơi đội nhà thi đấu với Croatia đã hăm hở đến thành phố Veliky Novgorod. Sau hành trình kéo dài 13 tiếng đồng hồ bằng nhiều loại phương tiện, cả hai mới phát hiện đã đi nhầm hơn… 1.000km.