Vì mong muốn có được vẻ bề ngoài giống như Becks nên Jack đã bỏ ra tới 20.000 bảng để phẫu thuật cũng như dùng phương pháp tiêm botox trong suốt một thời gian dài. Chi phí cho quá trình “lột xác” của Johnson rất tốn kém.
Ngoài khoản nợ 14.000 bảng sau khi vay mượn tiền bạc của bạn bè, Johnson còn bị rối loạn về mặt tâm lý. Theo thừa nhận trên tờ The Sun, sự ám ảnh vì muốn có ngoại hình như Becks đã khiến cuộc sống của Johnson bị đảo lộn. Tệ hơn, Johnson thiếu chút nữa đã tự tìm đến cái chết để giải thoát bản thân khỏi nỗi ám ảnh đeo bám ngày đêm.
Còn theo kết quả chẩn đoán từ bác sỹ, Johnson đã mắc phải chứng mặc cảm ngoại hình. Thông thường những người bị chứng này sẽ luôn trong tình trạng lo âu, căng thẳng bởi lo nghĩ những đến khiếm khuyết nào đó trên cơ thể. Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt đời thường cũng như công việc, nó còn khiến người mắc chứng bệnh này rơi vào trạng thái trầm cảm, thậm chí tự cách ly bản thân khỏi xã hội. “David Beckham đương nhiên là chẳng hề có lỗi trong những chuyện xảy đến với tôi”, Johnson chua chát nói, “Người đáng trách hơn cả phải là tôi khi tự đẩy mình vào tình cảnh bế tắc”. Vẫn theo Johnson, anh hy vọng sẽ không có fan nào bước theo vết xe đổ của mình.