Chuyện là cả đội Cameroon trong thời gian đá World Cup cư ngụ tại một khách sạn ở thành phố Vitoria, bang Espirito Santo. Trong khi các cầu thủ và HLV chỉ ở phòng “tiêu chuẩn” có giá từ 500 tới 1.000 USD/đêm, thì riêng Eto’o được đặc cách ở phòng “Tổng thống”. Nơi nghỉ ngơi của Báo đen rộng tới 193m2, có hồ bơi riêng, bể sục, ban công nhìn ra biển. Ngoài ra còn kèm phòng tập thể dục và một rạp chiếu phim mini. Để phục vụ “ông hoàng” Eto’o. LĐBĐ Cameroon phải trả tới 3.000 USD/đêm cho loại phòng VIP này.
Vẫn biết Eto’o là ngôi sao số một của Cameroon trong chục năm trở lại đây. Nhưng việc cầu thủ này được cung phụng như vua, ăn ở xa hoa kệch cỡm, tách biệt với các đồng đội là điều đáng lên án. Bảo sao Eto’o không cầm đầu nhóm cầu thủ quyết đòi tiền thưởng mới chịu lên máy bay tới Brazil. Đáng lẽ với tư cách một thủ lĩnh của đội, Eto’o phải có lối sống phù hợp để làm gương với lứa đàn em. Nhưng có lẽ bệnh ngôi sao đã quá nặng với tiền đạo này, mặc dù phong độ sân cỏ của Eto’o đã sa sút thảm hại.