Pollestre là đội bóng đá nữ nghiệp dư đóng quân gần Perpignan, Pháp. Có lẽ cả đời đội bóng này cũng không thể nổi tiếng nếu như không nhận tài trợ từ Club Paradise. Được mệnh danh là nhà chứa lớn nhất châu Âu, Club Paradise nằm gần biên giới Tây Ban Nha, khẳng định có tới 101 phòng riêng biệt phục vụ khách làng chơi.
Chủ tịch hội đồng thể thao Pyrenees, ông Robert Olive tức tối: "Tôi không thể chấp nhận một đội bóng đợc tài trợ bởi ngành kinh doanh chẳng liên quan gì đến thể thao như này. Pollestres còn có đội trẻ và thật tệ hại khi những người lớn lại truyền tải thông điệp như vậy trên áo đấu".
Tuy nhiên, chủ tịch của Pollestres, Alain Clement khẳng định: "Các cô gái không có vấn đề gì khi mặc những chiếc áo thế này. Họ thậm chí còn cười đùa về nó. Một trong những giám đốc của Club Paradise đưa tôi mấu áo đấu vài năm trước.
Và trong tuần trước, chúng tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc sử dụng nó. Các chính trị gia không bao giờ biết những đội bóng nghiệp dư hoạt động thế nào. Họ có bao giờ giúp đỡ hoặc cho chúng tôi tiền đâu. Chúng tôi là đội bóng nhỏ và có rất ít trợ cấp".
Một vài hình ảnh bên trong Club Paradise: