Bóng Đá Plus trên MXH

Điều gì đã xảy ra trong cái đêm Robinho bị cáo buộc hiếp dâm?
Cẩm Chi • 09:23 ngày 29/10/2020
Đã sang năm thứ 7 kể từ ngày Robinho và 5 người Brazil bị buộc tỗi cưỡng hiếp một cô gái người Albania tại hộp đêm ở Milan. Nhưng 7 năm qua, Robinho không xuất hiện ở bất kỳ phiên tòa nào tại phía Bắc Italia. Và nhiều khả năng anh sẽ thoát tội dù thực tế, những gì Robinho đã làm trong cơn say đã giết chết tương lai của một cô gái.

    Tội ác của Robinho và đồng bọn 

    Ngày 22/01/2013, Zana bắt đầu cuộc sống mới. Cô là sinh viên quốc tế tới từ Albania và gia hạn thành công visa để ở lại Milan thêm 2 năm tìm việc. Zana rất vui, và muốn tận hưởng niềm vui ấy vào ngày sinh nhật đánh dấu tuổi 23 của mình. 

    Zana đặt bàn ở hộp đêm Sio Cafe, nơi thuộc quyền sở hữu của Jairo Chargas, ca sỹ phòng trà nổi tiếng trong cộng đồng người Brazil tại Milan. Ngày sinh nhật tuổi 23, Zana đi cùng vài người bạn và vô tình, cô gặp lại… Robinho. Cách đó hai năm, Zana cũng ở chung quán rượu với Robinho và như lời thuật lại của cô sau này với cảnh sát, Robinho và cô từng tán tỉnh nhau. 

    Những cuộc gặp không hẹn trước thường sẽ mang lại cảm giác hồi hộp và phấn khích. Zana và Robinho cũng ngầm hiểu điều đó nhưng ở bên cạnh Robinho còn có cô vợ cũ Vivian. Zana tự dặn lòng là “không được bén máng tới gần bàn của Robinho”. 

    Robinho vẫn ngoài vòng pháp luật dù vụ án đã xảy ra cách đây 7 năm

    Tới 1 giờ 30 sáng, hai người bạn của Zana về trước. Một người đang mang bầu tháng thứ 6 còn người kia phụ trách việc lái xe. Ở bàn bên kia, Vivian cũng về trước vì còn con nhỏ ở nhà. Mọi bi kịch bắt đầu từ đây. 

    Robinho thấy Zana ngồi một mình, lập tức bắt sóng và rủ rê cô nàng uống rượu. Họ gọi hết chai này tới chai khác, khiêu vũ nhảy nhót điên cuồng trong tiếng nhạc xập xình. Một vài nhân chứng còn khẳng định trong vũ điệu cuồng say đó, Robinho đã nhiều lần có hành vi quấy rối tình dục, chạm vào bộ phận sinh dục của Zana. 

    Tới khoảng 3 giờ sáng, Zana quá say, cô thấy lờ đờ uể oải và chủ động xin về. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa hít thở chút không khí, Zana bị Robinho chạy tới, kéo giật tay và cưỡng hôn. Bấy giờ, Zana gần như trong trạng thái bất tỉnh, không còn có thể nhận thức. 

    Khi tỉnh dậy, Zana thấy mình trong… chiếc tủ quần áo cỡ lớn phía sau sân khấu hộp đêm của ca sỹ Chargas. Trước mặt cô là 6 người đàn ông Brazil, bao gồm cả Robinho. Theo các báo cáo chính thức của cảnh sát, có 3 người đã thực hiện hành vi cưỡng hiếp với Zana, còn Robinho ép Zana quan hệ tình dục bằng miệng. 

    Vì sao Robinho vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?

    Dựa trên lời khai của Zana, tòa án Milan tuyên án 9 năm tù cho Robinho và đồng bọn cùng số tiền bồi thường 60.000 euro. Nhưng hơn 7 năm kể từ ngày vụ án xảy ra, Robinho vẫn ngao du khắp nơi sang Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và quay lại Brazil kiếm về những bản hợp đồng triệu usd. 

    Nhưng luật pháp Italia cho phép trong những sự việc như vậy, bị cáo sẽ được tại ngoại nếu nộp đơn kháng cáo và đóng một số tiền bảo lãnh nhất định. Mặt khác, Brazil cũng không có luật dẫn độ công dân ngoại trừ những trường hợp cực kỳ đặc biệt. Và cuối cùng, quan trọng nhất, là trong phòng thay quần áo của Chargas đêm hôm đó không có bất kỳ máy quay hay camera an ninh nào. Cảnh sát Milan chỉ có thể đưa ra phán quyết dựa trên lời khai một chiều của Zana và thế là, Robinho bình yên vô sự.  

    Một số nghiệp vụ điều tra cấp cao cũng đã được cảnh sát áp dụng khi cài máy nghe lén trên xe của Ricardo Falco, người bạn của Robinho cũng xuất hiện tại hộp đêm Sio Cafe. 

    Đoạn hội thoại giữa hai người mới đây đã được tờ O Globo đăng tải. Trong đó, Robinho đã nói với Falco rằng;  “Cô ta say rượu tới mất trí, còn không thể đứng vững. Với lại cô ta đồng ý quan hệ tình dục bằng miệng với tôi, cái đó không thể tính là hiếp dâm được”. Chargas được cho là đã cảnh báo Robinho về tội ác anh ta gây ra, nhưng đổi lại chỉ là cái hất hàm xấc xược của Robinho: “Tôi chẳng quan tâm”. 

    Với tài khoản lên tới hàng chục triệu usd, Robinho dễ dàng được hậu thuẫn bởi đội ngũ luật sư hàng đầu. Ngay cả khi đoạn hội thoại kia được công khai, Robinho cũng không mảy may suy nghĩ vì theo luật pháp, những đoạn ghi âm lén không có tính pháp lý trước tòa. Địa vị xã hội, bối cảnh pháp luật và hoàn cảnh đều ủng hộ Robinho. 

    Pháp luật không thể trừng trị Robinho, nhưng tòa án lương tâm sẽ đi theo và bám lấy Robinho suốt cuộc đời, cuộc đời của một cầu thủ chưa bao giờ học cách đối mặt với khó khăn trong sự nghiệp, cuộc đời của một kẻ không dám đối diện với hậu quả mình gây ra. 

    Thách thức dư luận
    Thay vì ăn năn hối cải, Robinho còn ngang nhiên chỉ trích dư luận, nói rằng có một âm mưu tấn công cá nhân nhằm vào anh và lên án hệ thống báo chí tự do quá mức ở Brazil. Robinho thậm chí đã so sánh bản thân với… tổng thống Jair Bolsonaro, kêu gọi sự bảo vệ dành cho người nổi tiếng. 

    Quán bar trong nhà 
    Predrag Mijatovic, cựu giám đốc thể thao Real tiết lộ trên Marca ngày còn ở Madrid, Robinho đã thiết kế lại tầng hầm của căn biệt thự, biến nó thành một quán bar thu nhỏ với tất cả các loại rượu đắt đỏ trên đời. 

    XEM THÊM

    Ashley Graham: 'Mẫu béo hot nhất thế giới' khoe thân đồ sộ trước gương

    Ngỡ ngàng với vẻ đẹp hút hồn của bạn gái James Rodriguez

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội