Bóng Đá Plus trên MXH

Đích thân Ronaldo bật mí về tình yêu, sự nghiệp và cuộc đời
Việt Dũng • 10:51 ngày 13/11/2015
Trò chuyện trong show truyền hình The Jonathan Ross của ITV mới đây, siêu sao Cristiano Ronaldo đã có những chia sẻ thẳng thắn về cuộc đời và sự nghiệp.
    Chủ nhân của 3 danh hiệu “Quả Bóng Vàng” FIFA đã tâm sự về mối quan hệ với cựu HLV trưởng M.U, Ngài Alex Ferguson, về chuyện tình yêu, thậm chí cả ước mơ của cậu con trai và nhiều điều khác nữa anh chưa bao giờ kể.

    Đầu tiên, MC chương trình Jonathan Ross hỏi Ronaldo về chất giọng đặc Scotland của Ferguson. “Tôi chưa bao giờ hiểu được ông ấy! Lúc đầu, tôi thậm chí còn cần phiên dịch người Brazil chỉ để thông ngôn với ông ấy mà thôi”, Ronaldo đáp.

    “Sir Alex đã dạy dỗ tôi cả về chuyên môn lẫn khía cạnh con người. Tôi muốn nói cảm ơn với những gì ông đã làm cho tôi. Tôi đặc biệt nhớ lần cha tôi bị ốm nằm viện, trùng với thời điểm M.U có trận đấu quan trọng tại Champions League, và tôi đang là một cầu thủ quan trọng của đội. Thế mà khi tôi xin đi thăm cha, ông ấy nói rằng gia đình là điều quan trọng hơn tất cả, và tôi muốn đi 3, 4 hay 5 ngày cũng được. Tôi luôn giữ kỷ niệm đó trong lòng, bởi đó là thời điểm khó khăn và ông ấy đã chia sẻ cùng tôi. Đó là lý do tôi ngưỡng mộ ông ấy, với tôi, ông ấy là người thầy tuyệt vời nhất”.

    Khi thấy Ross chuyển chủ đề sang cậu con trai Cristiano Ronaldo Jr, CR7 mỉm cười: “Nó muốn làm thủ môn. Nhưng thật ra, nó thay đổi ý định mỗi giây đồng hồ ấy mà. Anh cũng biết bọn trẻ đấy, nó mới lên 5 thôi và luôn thay đổi sở thích, nhưng tôi sẽ để nó làm gì nó muốn, không gây áp lực cho nó, bởi cha mẹ tôi cũng từng như thế”.

    Ronaldo rất cẩn thận trong việc giáo dục cậu con trai

    “Cuộc sống với một ông bố nổi tiếng là không hề đơn giản, nhưng theo tôi, quan trọng nhất là cách giáo dục. Nếu tôi giáo dục tốt, nó sẽ mạnh mẽ và nhận thức tốt vấn đề. Tôi không thể giấu nó chiếc siêu xe, căn biệt thự hay sự giàu có, nhưng tôi luôn bảo nó rằng bố đã phải làm việc cật lực để giành được những thứ ấy. Mẹ tôi, các anh tôi cũng giúp tôi trong việc dạy dỗ nó, cho nó hưởng chế độ giáo dục giống tôi để sau này nó có thể làm bất cứ điều gì nó muốn”.

    “Gà trống nuôi con với tôi chẳng thành vấn đề. Trên thế giới này chẳng thiếu đứa trẻ không mẹ, không cha hoặc cha mẹ mất sớm… Cristiano có cha, một người cha không thể tin nổi. Nó cũng có một người bà tốt. Khi nó trưởng thành hơn, tôi chắc chắn sẽ nói với nó sự thật bởi nó nên được biết, bởi nó là con trai tôi”.

    “Tôi không lo lắng gì chuyện đó cả, nó hiểu cha nó, nó sẽ hiểu và tôi chắc chắn 100% điều đó. Tôi sẽ nói hết mọi thứ ngay khi cảm thấy đã đến thời điểm cần phải nói. Có thể là khi nó 10, 11, 12 tuổi? Chưa biết được, hãy chờ xem”.

    Ronaldo thừa nhận rằng anh đã có “một số” người phụ nữ trong cuộc đời, nhưng vẫn chưa chọn ra được ai là người phù hợp nhất để tính chuyện trăm năm. “Chuyện này không hề dễ. Tôi nghiêm túc đấy. Tôi biết 50% những người đến với mình là vì hâm mộ, bình thường thôi, không chỉ tôi mà bất cứ ai nổi tiếng cũng phải trải qua vấn đề tương tự”.

    Ronaldo thừa nhận đã có mối quan hệ với "một số" phụ nữ

    “Nhưng ngược lại, tôi nghĩ mình khá ổn. Tôi tự tin, cao ráo, có hàm răng đẹp và hình thể săn chắc, vì thế tôi nghĩ rằng trong 50% còn lại thế nào chẳng có người thật lòng với mình”.

    Khi được hỏi về sự nghiệp HLV trong tương lai, CR7 trầm ngâm: “Tôi không hứng thú lắm, có lẽ tôi muốn phát triển thương hiệu thời trang của mình. Tôi có rất nhiều cửa hàng và tôi muốn phát triển chúng”.

    Về câu chuyện truyền kì với Lionel Messi, Ronaldo lắc đầu: “Tôi chẳng có vấn đề gì với cậu ấy, quan hệ giữa chúng tôi rất bình thường. Chúng tôi đã chia sẻ danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA trong 8 năm qua. Không ai làm được điều đó trong quá khứ, chỉ có chúng tôi, nên tôi thấy hãnh diện. Cậu ấy một đội, tôi một đội. Cậu ấy giành những điều tốt đẹp nhất về mình, tôi cũng giành những điều tốt đẹp nhất về tôi. Chúng tôi có mối quan hệ tốt, không phải bạn thân nhưng rất tôn trọng lẫn nhau”.

    “Tôi là một CĐV cuồng nhiệt của M.U, như đã nói rất nhiều lần. Tôi yêu đội bóng, còn tương lai có quay trở lại đó hay không thì chưa biết. Ngay lúc này đây, tôi vẫn đang hạnh phúc ở Real Madrid”.

    Cuối cùng, về những dự định cho buổi xế chiều của đời cầu thủ, Ronaldo chia sẻ: “Tôi muốn kết thúc sự nghiệp khi còn ở đỉnh cao, vì thế tôi chỉ muốn gắn bó với những CLB lớn. Tôi không có ý nói Mỹ hay Qatar không phải là môi trường tốt, nhưng tôi không cho rằng mình sẽ đến đó”.

    Một số hình ảnh khác trong chương trình Jonathan Ross Show:

    Ronaldo và MC chương trình Jonathan Ross


    Ronaldo trò chuyện cùng diễn viên người Scotland David Tennant


    Cười đùa vui vẻ sau một câu chuyện phiếm

    VIDEO: Ronaldo, phiên bản 2 hoàn hảo của Beckham 

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội