Khi biết nước Pháp đang chìm trong tang thương, Luiz cảm thấy hoang mang sững sờ. Thậm chí, trung vệ 28 tuổi này còn thừa nhận mình không dám trở lại với PSG: "Bạn gái tôi, gia đình và nhiều người bạn của tôi đang ở Paris. Tất cả họ đều rất buồn và sợ hãi. Tôi không biết phải làm gì và có nên quay lại Paris hay không. Đó là công việc của tôi nhưng tôi thực sự không muốn trở lại đó chút nào nếu có thể".
Luiz và Cavani đều ngại quay về PSG
Không chỉ Luiz, nhiều ngôi sao PSG khác cũng tỏ ra hoang mang về chuyện trở lại Paris, trong đó có tiền đạo Edinson Cavani. Cavani không công khai bày tỏ sự sợ hãi của mình như Luiz nhưng người đồng đội của anh ở ĐT Uruguay, Alvaro Gonzalez cho biết: “Vụ tấn công Paris quá khủng khiếp với bóng đá và cuộc sống. Cavani nói với tôi rằng cậu ta không muốn trở về đó".
Khác với trường hợp của Luiz và Cavani, tiền vệ Marco Verratti - người đang cùng ĐT Italia tập trung cho biết anh không hề sợ hãi khi quay về hội quân với các đồng đội ở CLB chủ quản.
Theo lịch, PSG sẽ gặp Lorient ở vòng 14 Ligue 1 vào cuối tuần tới (21/11) trước khi chạm trán Malmo ở Champions League.