Bóng Đá Plus trên MXH

David Beckham thay đổi từ ngày yêu Victoria
Hồng Duy • 20:24 ngày 02/05/2016
Sir Alex Ferguson từng nhận xét, David Beckham là cậu học trò ngoan ngoãn nhất ở "thế hệ M.U năm 1992" nhưng việc gặp gỡ và kết hôn với Victoria Adams năm 1999 đã khiến anh trở thành một con người khác. Và kể từ đó, Becks từng bước trở thành thương hiệu toàn cầu không chỉ nhờ vẻ điển trai mà còn bởi những hợp đồng quảng cáo.
    Trong một buổi trả lời phỏng vấn vào năm 2013, Sir Alex Ferguson từng nói rằng con đường dẫn David Beckham đến với thất bại, chính là Victoria: "Tôi biết Becks từ năm 12 tuổi. Cậu ta nhiệt huyết, tài năng và đầy khát vọng. Rồi Victoria đến và thay đổi tất cả. Becks nói rằng anh ta đang yêu và không nghĩ gì đến sự nghiệp nữa. Cậu ta là một kẻ thất bại cục cằn”. Tôi không bao giờ muốn Becks gia nhập Real, nhưng Vic đã chọn lựa điều đó”.

    Nhưng với Beckham, Victoria chính là điểm tựa tinh thần, là đòn bẩy nâng tầm cho anh. Sẽ chẳng có cô vợ nào chịu hi sinh sự nghiệp đang lên vì chồng như Vic, chẳng có cô nàng nào chịu phá dáng để sinh cho chồng 4 đứa con như Vic và cũng chẳng ai như nữ ca sỹ này chấp nhận đi đến cùng trời cuối đất vì chồng... Thậm chí, Vic còn khiến cánh "bánh bèo" nể phục bởi khả năng giữ chồng thiên tài của mình.

    VICTORIA LÀ ĐỊNH MỆNH CUỘC ĐỜI BECKHAM

    Beckham đã biết đến Posh Spice từ lâu. Đấy là cô gái có đôi chân tuyệt đẹp mà anh luôn ngưỡng mộ mỗi khi nhắc đến ban nhạc Spice Girls hồi giữa thập niên 1990. Thậm chí, ông bạn thân Gary Neville còn phát điên mỗi khi Beckham nói về Vic.

    Chỉ có điều, cựu thủ quân ĐT Anh không hề biết rằng người trong mộng thật ra chỉ ở cách nơi mình lớn lên khoảng 15 phút lái xe. Một ở Chingford, một ở Goff’s Oak. Chỉ trong một dịp tình cờ, Beckham mới hạ quyết tâm phải tìm gặp và làm quen mỹ nhân Posh Spice bằng được.

    Cơ hội quý như vàng xuất hiện trong một chuyến làm khách của Manchester United trên sân Chelsea trong mùa bóng 1996/97. Có tin đồn trước trận: 2 ca sĩ trong nhóm Spice Girls sẽ đến Stamford Bridge xem bóng đá. Beckham hồi hộp hơn cả lần đầu khoác áo Tam Sư. Hai cô ư? Liệu có Posh không?

    Beckham và Victoria vẫn luôn ở bên nhau dù trải qua bao nhiêu sóng gió
    Beckham và Victoria vẫn luôn ở bên nhau dù trải qua bao nhiêu sóng gió

    Khi cùng bố, mẹ đứng ở một góc trong sảnh VIP trước giờ bóng lăn thì Beckham sững người. Ở góc bên kia chính là Posh Spice chứ còn ai nữa! Cô đi cùng Sporty Spice, tức Melanie Chisholm. Mồ hôi Beckham vã ra như tắm khi có một người từ phía nhóm của Posh tiến đến bắt tay: “Chào David. Tôi là Simon Fuller. Tôi quản lý nhóm Spice Girls. Tôi muốn giới thiệu anh với Victoria”. 

    Gần như cùng lúc, Posh Spice tiến đến. Tất cả những gì Beckham có thể làm được trong thời khắc ấy chỉ là lắp bắp: “Xin chào, tôi là David”. Posh Spice thản nhiên: “Tôi là Victoria”.

    Sở dĩ Victoria tiến đến chào hỏi Beckham là vì một sự tình cờ trước đó: nhóm Spice Girls phải mặc áo cầu thủ để chụp hình trong một chương trình quảng cáo. Vì không biết bóng đá Anh có đội bóng nào nổi tiếng nên Victoria không quyết định được là nên mặc áo đội nào. Cuối cùng, cô quyết định chọn đại một cầu thủ… điển trai trong mớ sticker mà người ta bày trên bàn. 

    Chiếc áo mà Victoria sẽ mặc chính là áo của cầu thủ cô chọn. David Beckham chính là kẻ “trúng độc đắc” trong cái sự kiện định mệnh tình cờ ấy. Thế rồi, người quản lý Fuller nhắc Posh trong chuyến đến Stamford Bridge: anh chàng đằng kia chính là cầu thủ David Beckham mà cô đã chọn trong show chụp hình quảng cáo.

    Nhưng sự đời đâu dễ thế, hóa ra lúc Beckham còn đang mải thầm thương trộm nhớ bà vợ hiện tại thì Vic vẫn còn hẹn hò với người bạn trai Stuart. Tuy nhiên, với chiến dịch "mưa dầm thấm lâu", Beckham từng bước khiến cho Vic phải xao xuyến còn Vic thì cũng liên tục nói dối bạn trai để hẹn hò với anh chàng cầu thủ.

    Ông bố vợ trông dữ dằn nhưng hiền khô của Beckham
    Ông bố vợ trông dữ dằn nhưng hiền khô của Beckham

    Khi chiếm được trái tim của cô nàng chân dài, Beckham lại đối mặt với bố đẻ bạn gái - ông Tony Adams. Bố của Vic hiền lành nhưng ai mới gặp ông lần đầu thì đều run luôn bởi vóc dáng vạm vỡ và gương mặt khó tính. Khi đó, Beckham mỗi lần định thưa chuyện gì là phải thông qua nhạc mẫu nhưng riêng chuyện xin cưới, chàng trai vàng của nước Anh phải tự túc.

    Lúc đó, Beckham không còn cách nào khác là phải gõ cửa phòng ông già. “Cháu xin gặp bác để thưa chuyện một tí”. Ông ta ngước nhìn Beckham, rồi tỏ ra hờ hững: “Anh cứ nói”. “Cháu xin cưới Victoria ạ?” Vẫn chỉ là câu trả lời hờ hững: “Được thôi, đâu có vấn đề gì”. Thì ra cũng dễ như ăn bít tết, vậy mà Becks cố mãi mới nói được câu quan trọng nhất.

    LẠC BƯỚC VỚI REBECCA LOSS

    Năm 2004 cô nàng Rebecca Loss - trợ lý của Beckham tại Madrid bất ngờ để lộ ra vụ cặp kè bí ẩn với tiền vệ này. Hồi ấy, Rebecca còn tự nhận mình giống như “vợ hai” của Becks. Khi đó, Rebecca khẳng định cô và cựu tiền vệ Real đã có hơn 3 tháng mặn nồng khi Beckham chân ướt chân ráo chuyển tới Madrid (từ tháng 9/2003).

    Victoria đương nhiên suy sụp vì thông tin này bởi cô luôn dành sự tin tưởng cho đức lang quân. Nhưng thay vì làm ầm lên như các chị em khác hay thuê người giải quyết Rebecca hoặc đệ đơn ly hôn thì cô lại đóng cửa nói chuyện riêng với chồng. Trước báo giới, cựu thủ quân ĐT Anh kiên trì phủ nhận mọi thứ còn Vic thì một mực tin chồng luôn chung thủy.

    Rebecca Loss
    Rebecca Loss

    Phương án đơn giản như vậy nhưng mang lại hiệu quả tuyệt vời khi mọi thứ dần lắng xuống còn Beckham cũng từ đó mà sống có trách nhiệm hơn và không để xảy ra vụ việc tương tự. Thậm chí, anh xăm thêm đôi cánh thiên thần trên phần bắp tay phải với dòng chữ "In the Face of A dversity" (tạm dịch: Đối diện với nghịch cảnh) như một cách để hối lỗi với vợ.

    Giải thích về chuyện này, Victoria còn khẳng định cô bỏ qua cho chồng vì các con và bởi ai cũng có sai lầm, miễn sao họ thực sự ăn năn. Quan trọng hơn, Vic vẫn còn yêu chồng.

    “Tôi không bao giờ muốn xáo trộn cuộc sống gia đình mình bởi những chuyện như thế. Tôi yêu và tin chồng mình 100%, bảo vệ gia đình này là trách nhiệm của tôi”, cô vợ lâu năm của Beckham đã lý giải đơn giản như thế.

    BECKHAM TRỞ THÀNH BIỂU TƯỢNG THỜI TRANG

    Ngay từ thời còn là cầu thủ Becks đã là biểu tượng thời trang nổi tiếng nhất. Mỗi lần anh thay đổi kiểu tóc là y như rằng sẽ có 1 trào lưu bùng nổ, từ mái tóc vàng lãng tử thời mới khởi nghiệp, kiểu tóc ngắn nam tính, kiểu đầu mào gà, kiểu Mohican, búi củ hành, tóc tết, nhuộm bạch kim, kiểu “samurai”, kiểu Faux Hawk, kiểu Pompadour hiện tại...

    Đồ thể thao mạnh mẽ, đồ đường phố bụi bặm hay đồ jeans cá tính… dù khoác lên mình bộ cánh nào, ở Becks luôn tỏa ra cái chất rất riêng không thể lẫn được với ai. Tuy nhiên, cách lựa chọn những bộ suit kinh điển mới thể hiện đầy đủ nét tinh tế trong cách lựa đồ của Becks. 

    Mỗi sự kiện, Beckham đều chọn cho mình những bộ suit phù hợp trong số những thương hiệu nổi tiếng, cao cấp như Armani, Brioni Vanquish, Kiton, William Westmancott, Dormeuil Vanquish, Stuart Hughes… thậm chí có thể là những thương hiệu bình dân như H&M.

    Beckham với kiểu búi tóc làm say mê biết bao cô nàng
    Beckham với kiểu tóc búi làm say mê biết bao cô nàng

    Nhưng có điều, mỗi bộ suit Becks khoác lên mình luôn thể hiện được phong cách quý tộc Anh hay phong cách lãng mạn Italia hoặc kết hợp cả hai. Và đẳng cấp trong phong cách ăn mặc của Beckham còn thể hiện ở chỗ, anh luôn truyền cảm hứng và phong cách thời trang cho giới trẻ, trong đó có ba cậu con trai của mình.

    Tuy vậy, sự đơn giản, hài hòa, và chỉn chu trong cách ăn mặc của Becks không dễ cho người khác “copy”. Vậy nên, ngoài giải thưởng “Người đàn ông đương đại sexy nhất thế giới” của tạp chí People, Becks cũng thường xuyên qua mặt các tài tử lừng danh tầm cỡ George Clooney, Brad Pitt… để ẵm giải thưởng liên quan đến ăn mặc đẹp.

    KIẾN TẠO THÀNH CÔNG CHO CHỒNG

    Nếu phải bầu chọn một WAG tiêu biểu thành công mà không dựa hơi cầu thủ, không ai xứng đáng hơn Victoria. Cheryl Cole đã ly dị Ashley Cole, nhưng một thời gian cô vẫn giữ cái họ Cole để ăn theo tên tuổi chàng hậu vệ Chelsea, hòng phục vụ cho sự nghiệp ca hát. Không có Cristiano Ronaldo, Irina Shayk dứt khoát chỉ là một người mẫu bình thường chỉ nổi tiếng trong biên giới nước Nga.

    Quay lại thời điểm mà Vic và Beckham quen nhau vào năm 1997. Ngày ấy Becks đã nổi danh nhưng chưa thoát khỏi biên giới xứ sở Sương mù. Trong khi đó Vic đã là một nhân vật nổi tiếng của làng giải trí quốc tế với tài sản vượt xa tiền vệ người Anh. Nghĩa là ngay từ xuất phát điểm, Vic đã vượt trội so với chồng.

    Thời gian trôi qua, người ta càng củng cố nhận định: Không có Becks, Vic vẫn là Vic, đi trên con đường của riêng mình. Nhưng không có Vic, sự nghiệp của Beckham chắc chắn đã rất khác. Và một tay cô đã vun vén hạnh phúc và chăm lo cho gia đình nhỏ để Beckham thỏa sức tung hoành với tình yêu trái bóng.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội