Atsu hiện chơi bóng ở Thổ Nhĩ Kỳ cho Hatayspor. Cầu thủ 31 tuổi người Ghana chỉ cao có 1m65 này từng ghi 6 bàn trong 65 lần khoác áo ĐTQG (từ năm 2012 đến 2019). Ngay sau khi thảm họa động đất đã khiến hơn 35.000 người thiệt mạng xảy ra, từng có thông tin khẳng định Atsu đã được cứu.
Tuy nhiên, người đại diện Nana của anh mới đây lại lên tiếng phủ nhận chuyện này. Phát biểu trên tờ Athletic, Nana cho biết: "Chúng tôi vẫn chưa biết Atsu đang ở đâu. Tôi đã ở hiện trường vụ động đất ở Hatay cùng với gia đình Atsu".
"Những hình ảnh kinh hoàng về thảm họa đã khiến trái tim chúng tôi tan nát. Chúng tôi đã xác định được chính xác vị trí phòng của Atsu và tìm thấy 2 đôi giày của anh ấy. Đến ngày hôm qua, chúng tôi nhận được thông tin khẳng định rằng máy đo cảm ứng nhiệt đã phát hiện ra dấu hiệu có 5 người vẫn sống dưới đống đổ nát".
"Tuy nhiên, mọi người đều biết chỉ có nhìn, ngửi hay nghe trực tiếp bằng giác quan con người thì chúng ta mới chắc chắn ai đó còn sống hay đã chết. Thật không may là đến giờ chúng tôi vẫn chưa tìm được Atsu".
Atsu từng được CLB danh tiếng Chelsea chiêu mộ từ Porto vào năm 2013. Dù vậy, anh không đá cho đại diện phía Tây thành London trận nào khi liên tục thi đấu cho Vitesse, Everton, Bournemouth, Malaga và Newcastle theo dạng cho mượn (từ 2013 đến 2017).