Việc bắt giữ anh em nhà Koke nằm trong một chiến dịch có quy mô lớn, với sự tham gia của 150 nhân viên cảnh sát trong lĩnh vực phòng chống ma túy. Theo tờ El Confidencial, sau 11 cuộc bố ráp được tiến hành tại các địa điểm khác nhau, đã có ít nhất 20 đối tượng cộm cán đã bị bắt.
Cùng với vũ khí và tiền mặt, cảnh sát còn thu giữ một lượng lớn cần sa ước tính lên đến 1 tấn. Không chỉ trộn vào thuốc lá, loại cần sa này còn được những con nghiện bỏ vào đồ ăn cho tăng độ phê.
Qua những chứng cớ ban đầu thu thập được, cảnh sát Tây Ban Nha đã xác định cựu tiền đạo từng thi đấu cho Malaga, Marseille, Sporting Lisbon, Houston Dynamo… là mắt xích rất quan trọng trong đường dây tàng trữ và buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Nhằm che mắt nhà chức trách, Koke chỉ điều hành từ xa và người giúp việc đắc lực không ai khác là anh trai của cựu sao Malaga.
Chính điều đó đã gây khó khăn đáng kể cho cảnh sát trong việc lần ra dấu vết của Koke. Theo luật tại Tây Ban Nha, Koke có thể nhận mức án tối đa lên tới 6 năm tù giam vì buôn bán và tàng trữ ma túy. Phản ứng trước vụ bắt giữ, luật sư của Koke khẳng định sẽ làm tất cả những gì trong khả năng để bảo vệ quyền lợi cho thân chủ của mình. Với cá nhân Koke, cựu tiền đạo Malaga đã tự ghi tên mình vào danh sách sao sân cỏ vướng vòng lao lý vì hành vi buôn bán ma túy với những cái tên như Marcus Bent, Jhon Viafara hay Zat Knight…