Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ The Sun, Larissa Ferrari, nữ luật sư người Brazil đã cáo buộc Payet đối xử với cô bằng "bạo lực về thể xác, tinh thần, tâm lý và tình dục" - bao gồm cả việc ép cô quay những video đồi trụy. Larissa cũng cáo buộc cựu cầu thủ West Ham bắt cô tham gia một đám cưới giả và đeo nhẫn để "chứng minh tình yêu". Gây sốc hơn nữa khi tiền vệ hiện khoác áo Vasco da Gama tại giải VĐQG Brazil bắt Larissa uống nước tiểu và nước từ bồn cầu, và liếm sàn nhà. Larissa cho biết: "Anh ta là một con quái vật bệnh hoạn. Tôi đã rất sợ hãi cho mạng sống của mình, và đến giờ tôi vẫn còn sợ”.
Larissa nói rằng cô mắc chứng rối loạn nhân cách ranh giới và khẳng định Payet đã lợi dụng tình trạng của cô. "Dimitri biết về vấn đề tâm lý của tôi, dùng điều này để chống lại tôi", Larissa uất ức nói, “Dimitri thuyết phục tôi nhét đầu vào thùng rác, vào bồn cầu nhà vệ sinh, bắt tôi uống nước tiểu của chính mình và thực hiện nhiều hành vi tình dục kỳ lạ khác."
Tuy nhiên, Payet đã phủ nhận "hành vi bạo lực về thể xác và tinh thần" trong một tuyên bố gửi tới cảnh sát Brazil. Tuyên bố của Payet được cho là khẳng định mọi việc đều có sự đồng thuận từ Larissa. Cụ thể hơn, nó đề cập đến việc Larissa "yêu cầu được tát trong khi quan hệ tình dục" và dẫn đến hậu quả là có nhiều vết hằn trên cơ thể cô. Payet cũng khẳng định cặp đôi này đã sử dụng ghế gỗ trong khi quan hệ tình dục.