Bóng Đá Plus trên MXH

Cựu 'sao mai' Juve nát nghiệp vì tán nhầm bồ… sếp
Hạnh Nguyễn • 07:40 ngày 10/11/2018
Sự nghiệp cựu tiền đạo đầy triển vọng người Pháp, Vincent Pericard có lẽ đã huy hoàng hơn nhiều nếu anh không mất suất ở Juventus. Pericard vừa “bật mí” rằng bước ngoặt thay đổi cuộc đời anh bắt nguồn từ một lần anh nhắn tin tán tỉnh mà không biết rằng đối tượng lại là bồ của phó chủ tịch Juve.
    Nhầm một li, đi một nghiệp
    Vincent Pericard năm nay 36 tuổi, đã treo giày từ năm 2015. Anh từng nhiều năm thi đấu tại Anh, nhưng chỉ trong màu áo các CLB làng nhàng như Portsmouth, Sheffield United, Stoke, Southampton, Millwall,… Với những ai đã biết Pericard từ hồi anh nổi danh tại St.Etienne và U21 Pháp trước đây, chân sút gốc Cameroon này đã không phát triển được như kỳ vọng. Pericard từng được dự đoán sẽ trở thành ngôi sao lớn của sân cỏ thế giới, nhất là khi anh được Juventus chiêu mộ vào năm 2000.

    Vậy mà sự nghiệp đầy hứa hẹn của Pericard cứ cùn mòn dần kể từ khi anh bị Juve đem cho Portsmouth mượn vào năm 2002. Nguyên nhân Pericard bị đẩy khỏi Juve hồi ấy vừa được chính anh “bật mí”. Đó là nguyên do chẳng thể ai ngờ nổi.

    Pericard chia sẻ: “Hồi ấy, tôi vẫn chưa thực sự quen với cuộc sống mới tại Italia và cũng chưa nói được tiếng Italia. Tôi được bố trí một nữ gia sư kèm tiếng Italia. Cô gia sư này rất xinh. Một tối tôi được nghỉ ở nhà, rất rảnh rang. Tôi liền nhắn tin rủ cô giáo của mình ra ngoài uống nước.

    Một tiếng đồng hồ sau thì chuông điện thoại của tôi reo lên. Bên kia đầu máy là Roberto Bettega, phó chủ tịch của Juve khi ấy. Ông ấy sạc cho tôi một trận. Ông ấy gầm lên, căn vặn tôi nghĩ tôi là ai mà lại dám nhắn tin tán tỉnh cả bạn gái của ông ấy.

    Pericard bị tống khỏi Juve vì nhắn tin hẹn hò bồ của phó chủ tịch Bettega
    Pericard bị tống khỏi Juve vì nhắn tin hẹn hò bồ của phó chủ tịch Bettega

    Đúng là tình ngay lý gian. Tôi đâu có biết cô gia sư kèm tiếng Italia cho tôi lại là bồ của phó chủ tịch đội nhà cơ chứ. 

    Rồi sau đó, tôi được thông báo bị đem cho Portsmouth mượn”.

    Đó thực sự là cú sốc tâm lý rất nặng với Pericard. Đến giờ anh vẫn chưa hết tiếc nuối: “Biến cố tai hại chẳng ai ngờ nổi ấy xảy ra vào thời điểm mọi thứ đang tiến triển đầy hứa hẹn với tôi tại Juventus. Có thể nói, tôi đã tự hủy hoại sự nghiệp của mình tại Juve chỉ bởi một tin nhắn vô tình. Nếu không có biến cố ấy, tôi chắc chắn rằng cuộc đời và sự nghiệp của tôi đã rất khác”.

    Cái giá của “lãng mạn kiểu Pháp”
    Mất đất diễn vì chuyện tán nhầm bồ “sếp” như thế, Pericard không phải trường hợp duy nhất. Ngôi sao đồng hương nổi tiếng hơn Pericard nhiều, Ludovic Giuly dở dang sự nghiệp thi đấu cho ĐT Pháp kể từ năm 2005, thời điểm anh vẫn còn đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Giuly bị hất cẳng khỏi Les Bleus không phải vì anh xuống phong độ hay không hợp chuyên môn. Tất cả chỉ vì cựu ngôi sao Barcelona bị HLV Raymond Domenech đì theo kiểu mượn việc chung trả thù riêng. Thù riêng ở đây liên quan đến bạn gái Estelle Denis của ông.

    Giuly bị HLV Domenech bịt đường lên tuyển Pháp sau khi anh nhắn tin hẹn hò bồ của ông
    Giuly bị HLV Domenech bịt đường lên tuyển Pháp sau khi anh nhắn tin hẹn hò bồ của ông

    Số là mùa xuân 2004, chỉ ít tháng trước khi Domenech được bổ nhiệm làm HLV của ĐT Pháp, Giuly có nhắn tin hẹn Estelle đi ăn ở Paris. Ai dè Domenech biết được. Ngay sau khi được nắm quyền dẫn dắt Les Bleus, Domenech đã tước cơ hội lên tuyển của Giuly để trả thù.

    Sự lãng mạn thái quá của các cầu thủ Pháp đúng là có những lúc phải trả giá khôn lường. Hồi World Cup 1982, tiền vệ Jean-Francois Larios từng bị đuổi khỏi ĐT Pháp sau khi lộ chuyện ông tòm tem vợ thủ quân Michel Platini.

    Pericard còn có “tòng phạm”
    Pericard cho biết hồi ấy ngoài anh còn có thêm 2 cầu thủ Pháp nữa cũng học “cô gia sư tiếng Italia” và hùa anh nhắn tin hẹn hò với “cô giáo” mà không biết cô là bồ phó chủ tịch Juve. Tuy nhiên, Pericard không tiết lộ cụ thể đó là 2 cầu thủ nào và số phận của 2 cầu thủ này sau đó.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội