Bóng Đá Plus trên MXH

CR7 sẵn sàng hy sinh CLB để cứu bạn
HẠNH NGUYỄN • 09:21 ngày 03/12/2015
Cristiano Ronaldo có thể bạc với bồ nhưng lại vô cùng tốt với bạn. Cậu bạn nối khố Jose Semedo của CR7 vừa chia sẻ chuyện được cứu vãn sự nghiệp và đổi đời nhờ CR7 giúp. Nếu không có việc CR7 thề “ở cùng ở, đi cùng đi”, có lẽ Semedo thay vì được chơi bóng chuyên nghiệp đã trở thành tội phạm rồi.
    Ở CÙNG Ở, ĐI CÙNG ĐI
    Những ngày qua, dư luận xôn xao bàn tán chuyện Ronaldo liên tục đi máy bay riêng sang Morocco đàn đúm với chiến hữu mới kết thân, Badr Hari. Nhưng nói về bạn thân thực sự của CR7 thì tay võ sỹ kickboxing này “chưa đủ tuổi”. Bạn chí cốt với CR7 phải kể đến tiền vệ đang khoác áo Sheffield Wednesday, Jose Semedo.

    Semedo vừa chia sẻ về tình bạn đặc biệt với CR7 trên tờ The Times. Họ quen nhau và kết thân với nhau từ hồi mới 12, 13 tuổi (cả hai đều sinh năm 1985), khi cùng ăn tập trong lò đào tạo của Sporting Lisbon. Họ lớn lên cùng nhau và rất hợp cạ nhau.

    Semedo kể: “Cristiano và tôi thân nhau còn hơn cả anh em. Nhưng tài năng chơi bóng của anh ấy thì sớm vượt trội hơn tất cả còn tôi thì cứ lẹt đà lẹt đẹt. Sau một mùa giải chơi khá thất vọng trong thành phần đội U14 của Sporting, tôi được BLĐ học viện bóng đá của CLB này ở Alcochete (Bồ Đào Nha) gọi lên nói chuyện.

    Semedo và CR7 “của ngày hôm qua”

    Họ bảo tôi vẫn có thể tiếp tục tập ở Alcochete nhưng sẽ không được ở lại đây nữa. Tôi phải về ở nhà ở Setubal, cách Alcochete 45 phút chạy xe. Bởi suất nội trú của tôi sẽ phải nhường lại cho cầu thủ trẻ khác, có tiềm năng phát triển hơn”.

    Thông báo ấy khiến Semedo suy sụp. Đây chẳng khác gì một lời đuổi khéo. Nếu phải trở lại khu phố nghèo ở Setubal, giấc mơ đổi đời với trái bóng tròn của cậu bé chưa đầy 14 tuổi khi ấy sẽ tan vỡ. Semedo bảo ở khu phố nghèo nơi gia đình anh sinh sống, đám choai choai toàn theo nhau thành đầu trộm đuôi cướp. Semedo mà phải trở lại đó thì khó mà không “gần mực thì đen”.

    Semedo rầu rĩ tâm sự với Ronaldo chuyện bị đuổi khéo. CR7 vỗ vai Semedo, quả quyết: “Cậu không phải đi đâu cả. Chúng ta là anh em ở cùng ở, đi cùng đi”.

    CR7 liền lên xin BLĐ học viện bóng đá Sporting để Semedo được tiếp tục ăn tập ở Alcochete. CR7 bảo anh sẵn sàng kê thêm một giường trong phòng mình, sẵn sàng chia sẻ tủ đồ với Semedo. Miễn sao Semedo không phải dọn về nhà.

    Semedo khoe hình ảnh hay được CR7 mời đi du hí cùng

    BLĐ học viện bóng đá Sporting có vẻ do dự. CR7 tuyên bố luôn: “Nếu Jose phải đi, tôi cũng sẽ đi”. Semedo đã được giữ lại.

    GIÀU KHÔNG ĐỔI BẠN
    “Những người cùng trang lứa với tôi ở khu phố nghèo nơi tôi sinh ra tại Setubal, giờ hoặc là đã chết vì thanh toán giang hồ, vì nghiện ngập hoặc là đang phải bóc lịch. Nếu ngày ấy phải về lại khu phố đầy rẫy các băng ổ tội phạm này, chắc tôi cũng đã đi ăn trộm, ăn cướp rồi. 

    May nhờ Cristiano can thiệp, đời tôi đã khác. Sự nghiệp của tôi, gia đình của tôi có được như ngày hôm nay đều nhờ sự giúp đỡ của Cristiano mà nên”.

    Semedo dù không thể phát triển thành siêu sao như CR7 song cũng từng cùng ĐT U21 Bồ Đào Nha dự giải U21 châu Âu 2006, từng giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa 2010/11 của Charlton, Cầu thủ xuất sắc nhất mùa 2011/12 của Sheffield Wednesday. Anh đang nhận lương 10.000 bảng/tuần ở đội bóng Anh. Anh đang hạnh phúc bên một vợ đẹp, 2 con khôn.

    Semedo bảo anh có được gia đình và sự nghiệp là nhờ được CR7 hết lòng giúp đỡ

    CR7 sang đổi bồ nhưng giàu không đổi bạn. Đến giờ dù một người đang là siêu sao trong đội hình Real còn một người đang chơi bóng ở giải hạng Nhất của Anh, CR7 và Semedo vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. CR7 còn hay mời Semedo đi du hí cùng anh.

    Semedo lý giải việc CR7 ném ghế vào… cô giáo
    Semedov kể ở lớp học, Ronaldo thường bị bạn bè trong lớp trêu chọc vì chất giọng quê mùa khó nghe của anh. “Chửi cha không bằng pha tiếng”, CR7 ấm ức vô cùng. Anh nhờ cô giáo can thiệp. Nhưng chẳng những không nhắc nhở, cô giáo này còn hùa theo đám học trò kỳ thị vùng miền kia. Con giun xéo mãi cũng quằn, CR7 mới phải ném ghế về phía cô giáo không mẫu mực này.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội