Vì là một thủ môn nên với Courtois, găng tay được coi như chiếc cần câu cơm vô cùng quan trọng. Mỗi khi kết thúc trận đấu, đôi găng tay của tuyển thủ Bỉ luôn phải trải qua giai đoạn giặt và sấy khô tỉ mỉ, dần dần trở thành thói quen bất di bất dịch với Courtois.
"Tôi nhớ có một lần tôi để quên găng tay ở nhà khi Chelsea đá trận chung kết cúp Liên đoàn với Tottenham hồi năm ngoái. Rất may lúc đó bố mẹ tôi lại qua nhà chơi và họ đã phải mang găng đến cho tôi. Thỉnh thoảng, tôi ngồi trên xe ô tô rồi nhưng chợt nhớ ra vẫn còn quên găng tay và thế là tôi lại phải chạy thật nhanh về nhà lấy. Tuy nhiên, điều đó ít khi xảy ra thôi", Courtois nói.
Mặc dù cơ sở vật chất và dịch vụ giặt là tại sân tập Cobham luôn đạt tiêu chuẩn thế giới nhưng sau mỗi trận đấu, thủ thành của Chelsea luôn mang găng về nhà tự tay giặt là. Anh không chỉ bảo quản cẩn thận mà còn nâng niu và yêu nó như thể một món quà vô giá vậy.
Mỗi lần thua trận, Courtois lại thay găng tay mới
"Những thủ môn khác thường đưa găng tay của họ cho người giặt là khi trận đấu kết thúc nhưng tôi thì khác. Tôi luôn mang chúng về nhà. Tôi thường giặt găng tay vào buổi tối trước hôm diễn ra trận đấu. Sau đó, tôi để chúng trong một chiếc túi và mang theo bên mình".
"Tôi giặt găng bằng máy giặt nhưng chỉ với nước thôi. Tôi giặt nhanh trong 20 phút ở 30 độ C để chúng không bị co rút lại. Tiếp đến, tôi mang chúng đi và chúng vẫn còn hơi ướt một chút. Sau đó, khi ở khách sạn, tôi phơi găng nhưng vẫn ẩm. Tuy nhiên, tôi không bao giờ dùng lò sưởi để làm khô găng bởi điều đó sẽ làm hỏng chúng. Tôi chỉ đặt chúng lên bàn chờ cho khô thôi".
"Tôi không biết các thủ môn khác ra sao nhưng tôi nghĩ rằng, khi bạn có một đôi găng tay mới thì bạn phải có những am hiểu về nó. Nếu bạn giặt nó một lần rồi, bạn sẽ biết nhiều về nó hơn. Tôi thường thay găng sau khoảng 3 đến 4 trận. Điều này phụ thuộc vào trận đấu. Nếu bạn có trận đấu thành công, bạn sẽ tiếp tục giữ nó lại. Còn nếu ngược lại, bạn sẽ thay găng khác", Courtois khép lại.