Bóng Đá Plus trên MXH

Chuyện cười ra nước mắt về những thương vụ đổ bể 'phút 89'
Cẩm Chi • 10:37 ngày 06/02/2020
Mỗi mùa chuyển nhượng cầu thủ luôn khiến cả người trong cuộc lẫn ngoài cuộc hồi hộp, vui buồn lẫn lộn. Tuy nhiên, chẳng điều gì khiến tất cả lâm vào tình trạng dở khóc dở cười như những phi vụ mua bán đã hoàn thành tới 99,99%, nhưng hủy ngang ngay phút cuối.

    Nỗi buồn của Daniel James
    Nửa năm trước khi đầu quân cho M.U, cái tên Daniel James trở thành trò cười cho cả nước Anh vì thương vụ đầu quân hụt cho Leeds United. Trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa đông 2019, James cùng bố lặn lội từ Xứ Wales đến Anh để hoàn tất hợp đồng. Anh ngồi cả buổi chiều ở sân tập của Leeds, rồi chờ suốt buổi tối tại văn phòng CLB ở Elland Road.

    Vừa chờ, James vừa hí hửng nhắn tin khoe với bạn bè là sắp đầu quân cho Leeds. Anh có lý do để tin như đinh đóng cột vào bến đỗ mới của mình. Mọi điều khoản cá nhân, đã thỏa thuận xong. Kiểm tra y tế, đã xong. Chụp ảnh ra mắt đội bóng mới, đã xong. Hợp đồng lao động, đã xong, chỉ còn chờ chữ ký. James thậm chí còn biết mình sẽ mặc áo số 21 ở Leeds.

    Nhưng rồi cảm giác hứng khởi dần lụi đi khi thời gian dần trôi về những phút cuối của kỳ chuyển nhượng. Vào lúc 22h00, tức chỉ còn 1 tiếng nữa thị trường đóng cửa, đội bóng chủ quản của James là Swansea City bất ngờ nâng giá bán. Ban đầu cả hai thỏa thuận Leeds sẽ mượn James trong nửa năm với giá 1,5 triệu bảng, rồi chi thêm 10 triệu bảng mua đứt anh nếu lên hạng. Dù vậy, đến ngày cuối họ lại đòi được thêm 5 triệu.

    Daniel James tưởng đâu đã là                người của Leeds, nhưng thương vụ đổ bể đúng vào phút chót TTCN mùa Đông 2019

    Leeds không chấp nhận chi thêm tiền, và đôi bên cò kè bớt một thêm hai đến tận nửa đêm. Thị trường chuyển nhượng đã chấm dứt, và vẻ mệt mỏi, buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt James. Cảm thấy mình quê độ vì trót khoe với bạn, anh đành gọi lại bảo: “Tôi ở đây cả ngày mà chẳng làm được gì cậu à. Thương vụ đổ bể rồi”. Anh cùng bố chào tạm biệt ban lãnh đạo Leeds, rồi trở về Xứ Wales ngay trong đêm.

    Không có thêm một cầu thủ tốt trong đội hình, Leeds của Bielsa dần thi đấu thiếu ổn định ở Championship. Họ mất suất lên hạng trực tiếp, rồi thua luôn ở lượt trận play-off. Marcelo Bielsa chưa bao giờ trách cứ công khai ban lãnh đạo Leeds về việc để mất James, nhưng ông cũng nói nếu có anh, mọi chuyện có thể sẽ rất khác. Victor Orta, giám đốc thể thao của Leeds cũng nói vụ Swansea lật kèo là điều ông chưa từng thấy từ trước đến nay.

    Alexis Sanchez hý hửng là người  của Man City nhưng bị Arsenal lật kèo

    Đổ vỡ dây chuyền
    Phi vụ Daniel James chỉ liên quan đến 1 cầu thủ và 2 đội bóng, chứ không phức tạp như trường hợp của Alexis Sanchez cách đây 3 năm. Ở kỳ chuyển nhượng Hè 2017, trong thời gian tập trung cùng ĐT Chile chuẩn bị cho vòng loại World Cup, Alexis Sanchez hoan hỉ thông báo với các đồng đội là anh sắp đến Man City. Cả đội chúc mừng Sanchez, nhất là thủ môn Claudio Bravo, khi cả hai chuẩn bị trở thành đồng đội dưới quyền Pep Guardiola.

    Theo thỏa thuận sơ bộ, Arsenal sẽ nhận từ Man City 55 triệu bảng, cộng thêm 5 triệu bảng nếu Sanchez thi đấu tốt. Sở dĩ Pháo thủ sốt sắng bán cầu thủ tốt nhất vì họ cần có thêm tiền để cân đối tài chính. Nhưng tình thế bỗng thay đổi 180 độ, khi Arsenal bất ngờ bán được Alex Oxlade-Chamberlain với giá 40 triệu bảng cho Liverpool. Vậy là họ lật kèo không muốn bán Sanchez nữa, trừ khi mua được một người xứng tầm về thay thế.

    Blackburn từng  để hụt Roy Keane vào tay M.U

    “Ông đã nói là thương vụ này phải được hoàn tất, thế thì làm cho xong nhanh đi”, Fernando Felicevich, người đại diện của Sanchez tức tối nói với GĐĐH hai đội. Về phần Arsenal, họ muốn bán Sanchez để dồn tiền cho thương vụ Thomas Lemar nhưng không thành công. Sanchez vỡ mộng đến Man City, và anh chơi như mơ ngủ ở vòng loại World Cup khiến Chile mất vé đến Nga.

    Trong những thương vụ đổ bể ở phút 89, nguyên nhân phần lớn xuất phát từ việc người bán đột ngột trở mặt. Tuy nhiên đôi lúc, chính sự quan liêu của người mua lại khiến họ phải trả giá. Đó là trường hợp của Blackburn vào mùa Hè 1993, khi họ để hụt Roy Keane vào tay M.U. Keane đã đến tận văn phòng Blackburn để ký hợp đồng vào chiều thứ Sáu, nhưng toàn bộ nhân viên đã về hết, nên anh đành phải hẹn trở lại đầu tuần sau. Sir Alex Ferguson nghe được tin liền hớt tay trên. Ông gọi cho Keane, hẹn anh ký hợp đồng vào thứ Bảy.

    Đổ lỗi cho máy fax
    Hè 2015, David de Gea nằng nặc đòi rời M.U đến Real. Quỷ đỏ miễn cưỡng đồng ý ngồi vào bàn đàm phán, nhưng họ liên tục thay đổi yêu cầu, lúc thì muốn trao đổi Sergio Ramos, lúc lại thành Keylor Navas. Đến ngày cuối cùng, M.U cố tình khiến thương vụ đổ bể bằng việc đồng ý bán De Gea, nhưng lại gửi hợp đồng sau giờ thị trường đóng cửa với lý do “máy fax hỏng”.

    Trong cái rủi có cái may
    Khi thương vụ với Leeds đổ bể, James muối mặt trở lại Swansea mà không hề biết mình đang được M.U để ý. Sở dĩ Swansea tăng giá bán James cho Leeds vì họ biết Mike Phelan đã chú ý đến James từ lâu, và ông muốn đưa anh về M.U. Nửa năm sau, James tươi cười rạng rỡ đầu quân cho M.U với giá 18 triệu bảng.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội