Cựu tiền đạo CSKA Moscow, Vagner Love từng là mục tiêu theo đuổi của một số câu lạc bộ tại Premier League như Arsenal và Chelsea vào cuối những năm 2000 sau khi đoạt danh hiệu Vua phá lưới UEFA Cup 2008/09 với 11 bàn thắng chỉ sau 10 trận đấu cho CSKA Moscow.
Kể từ khi rời CSKA Moscow, Love đã chơi cho một số đội bóng ở Brazil, Trung Quốc, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ và hiện tại là đội bóng Kairat Almaty tại Kazakhstan. Love cũng là cựu tuyển thủ Brazil với 9 bàn thắng ghi được 25 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, đồng thời góp công giúp Brazl vô địch Copa America 2 lần.
Cùng với danh hiệu đáng kể có được, Vagner Santos de Souza (tên đầy đủ của Vagner Love) cũng gây ồn ào bởi đời sống tình ái hoang dã. Tiền đạo người Brazil từng thú nhận mất đời trai khi mới 14 tuổi với một cô bạn gái 25 tuổi. Không chỉ có thế, Love đã xuất hiện trong một video clip với nữ diễn viên chuyên đóng thể loại phim cấp 3, Pamela Butt bị rò rỉ trên mạng Internet vào năm 2008.
Bê bối nối tiếp bê bối khi Love từng phơi mặt trên mặt báo bởi tham gia những bữa tiệc ngập ngụa rượu mạnh và chân dài. Theo lời thừa nhận mới đây nhất của Love khi trả lời phỏng vấn trên tờ Daily Star, anh ta từng tham gia màn thác loạn tập thể với 14 người khi còn ở độ tuổi 20.
“Có rất nhiều người muốn lợi dụng danh tiếng của những cầu thủ, bởi vậy họ đã ra sức lôi kéo những cầu thủ như tôi. Khi còn trẻ, tôi đã xuất hiện trong những bữa tiệc khiến người ta phải hư hỏng”, Love tiết lộ thêm, “Tôi nhớ rất rõ bữa tiệc được tổ chức với 8 phụ nữ và 6 người đàn ông, trong đó có tôi. Nó diễn ra vượt xa sức tưởng tượng của tôi so với suy nghĩ lúc ban đầu”.
Vẫn theo Love, cựu tiền đạo CSKA Moscow khi đó đã bị vắt kiệt sức lực, chán chường về tinh thần sau một thời gian duy trì lối sống, sinh hoạt kiểu bầy đàn. “Nó hệt như một cái bẫy đầy sức cám dỗ. Bạn cần phải có sự tỉnh táo, kiên định để có thể thoát khỏi nó và quay trở về với cuộc sống bình thường”, Love chua chát đúc rút.