Cụ thể, Eddie Heath - người từng giữ chức vụ tuyển trạch viên ở Chelsea trong hơn 1 thập kỷ và nay đã qua đời, bị cáo buộc đã lạm dụng tình dục một cầu thủ trẻ CLB vào những năm 70. Tuy nhiên, nạn nhân đã được BLĐ The Blues chi trả hậu hĩnh trong quãng thời gian 3 năm qua, sau khi dọa sẽ công khai mọi chuyện.
Mới đây, phía Chelsea đã lên tiếng về vụ việc như sau: "Chúng tôi đã thuê một công ty luật để điều tra về nhân viên từng làm việc trong những năm 70 của thế kỷ trước nhưng nay đã qua đời. Chúng tôi cũng đã liên hệ với FA để đảm bảo rằng sẽ hỗ trợ tối đa cho cuộc điều tra của họ. Nếu có thông tin nào liên quan, chúng tôi sẽ cung cấp ngay cho FA".
Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần, bóng đá Anh lại rúng động vì scandal lạm dụng tình dục. Trước đó, cựu cầu thủ Andy Woodward đã tiết lộ cho cả thế giới biết về những ngày tháng bị lạm dụng tình dục một cách ghê gớm bởi HLV Barry Bennell.
Bennell hiện đã 62 tuổi và từng bị đi tù vào năm 1998 vì tội lạm dụng tình dục đối với trẻ em. Ông từng làm đào tạo trẻ ở Crewe, đồng thời có mối liên hệ chặt chẽ với các CLB Stoke City, Manchester City.