Cazorla có một sự nghiệp khá lẫy lừng ở châu Âu trước khi có 3 năm thi đấu ở Qatar cho Al-Sadd. Trước khi giải nghệ, tiền vệ 38 tuổi muốn hoàn thành tâm nguyện cuối là thi đấu cho đội bóng cũ Oviedo.
Cazorla từng thi đấu cho đội trẻ Oviedo giai đoạn 1996-2003 nhưng chưa từng đá cho đội một trước khi gia nhập Villarreal vào năm 2003. Để trở lại đội bóng đang thi đấu ở Segunda này, Cazorla đã tình nguyện giảm 90% lương so với những gì nhận được ở Trung Đông. Theo đó, anh chỉ nhận mức lương tối thiểu của giải đấu là 150.000 euro/năm.
Nhưng điều thú vị nhất nằm ở clip Oviedo giới thiệu màn tái hợp với Cazorla. Được người hâm mộ gọi là "ảo thuật gia", Cazorla đóng vai Gandalf trong bối cảnh mô phỏng theo bộ phim kinh điển "Lord of the Rings" (Chúa tể những chiếc nhẫn). Mặc trang phục phù thủy trên chiếc xe đẩy được trang trí bằng áo đấu của Arsenal và Villarreal, tiền vệ 38 tuổi chỉ lộ mặt khi có một cô bé đến hỏi.
"Khi bạn có một ước mơ, bạn phải thực hiện nó, xem giấc mơ này cao hơn tất cả", Cazorla nói trong một video khác trên nền tảng mạng xã hội của Oviedo. "Khi còn là đứa trẻ 9 tuổi, tôi đã mơ được chơi bóng ở thành phố quê hương, trước người dân tại đây và gia đình mình. Tôi luôn theo đuổi ước mơ đó và không nghĩ ngợi nhiều khi trở lại CLB".