Tốc độ mà Toure nhấn ga con siêu xe Porsche 911 lên đến gần 200km/giờ, theo mô tả của các nhân chứng thì: “Anh ta cứ tưởng mình đang so tài với Lewis Hamilton trên đường đua F1”.
Vụ việc xảy ra tại đường M16 ở Staffordshire, vào lúc 20h40 giờ địa phương ngày 20/5. Ngay khi Toure bị cảnh sát chặn lại một cách khá vất vả, cầu thủ này còn tỏ ra rất “đại ca” khi đưa ra những lời thách thức: “Nếu muốn các anh cứ giữ xe lại, sẽ có người của tôi đến lo hết mọi việc. Đừng làm phiền tôi!”.
Đây là thái độ của một ngôi sao lắm tiền, hay là của kẻ sắp rời bỏ xứ sương mù? Theo đại diện của Toure thì có đến 90% khả năng anh sẽ rời Man City, thậm chí từ bỏ Premier League để trở lại với La Liga hoặc sang vùng Vịnh kiếm tiền trong giai đoạn cuối sự nghiệp. Toure là cầu thủ đang nhận mức lương cao nhất tại Premier League trong vòng 4 năm qua, với trung bình 210.000 bảng/tuần.
Vì thế, không khó hiểu khi chiếc Porsche 911 vừa bị cảnh sát tóm là một trong những siêu xe của Toure, bên cạnh chiếc Mercedes Brabus trị giá 280.000 bảng, Porsche Cayenne và Bentley GT (cùng 110.000 bảng/chiếc).