Bóng Đá Plus trên MXH

Cầu thủ không "họa bì" vì… sợ ba mẹ mắng
Đỗ Tuấn • 14:51 ngày 26/10/2015
Trong lúc trào lưu xăm mình đang lên ngôi rầm rộ, đặc biệt là trong giới bóng đá Việt, nhưng vẫn có rất nhiều cầu thủ đứng ngoài xu thế vì một lý do rất bất ngờ: sợ ba mẹ mắng.
    Trong giới bóng đá, cựu tuyển thủ Nguyễn Việt Thắng (nay đã là HLV của lò đào tạo trẻ PVF) nổi tiếng là một tay chơi. Với thể hình cao to đẹp trai, đá bóng giỏi và từng có rất nhiều tiền, Việt Thắng luôn là tâm điểm của những cuộc vui. Thế nhưng ít ai biết trên người cựu tuyển thủ này lại sạch trơn, không có một hình xăm nào dù nhỏ nhất.

    Việt Thắng tiết lộ, bản thân anh rất thích xăm mình và nếu không “dằn lòng” thì có lẽ trên người anh là “cả một bức tranh của nghệ thuật (!?)”, nhưng một người có đủ uy quyền để khiến Việt Thắng phải kìm nén sở thích của mình lại đấy chính là mẹ của anh!

    Cựu tuyển thủ từng khoác áo ĐT.LA bày tỏ: “Tôi thích xăm mình lắm, nhiều lúc cứ ước ao có những hình xăm đẹp trên cơ thể, nhưng khi nhớ lại ánh mắt không hài lòng của mẹ là tôi lại… tuột hết cảm xúc. Mẹ tôi không thích những người xăm mình và cấm tiệt tôi không được dính vào trào lưu đó. Mẹ thương tôi lắm và khổ vì tôi cũng nhiều rồi, nên tôi nén sở thích xăm trổ của mình lại để mẹ vui lòng thì có gì sai, đúng không?”.

    Người Việt Thắng vẫn "trắng trong" vì sợ mẹ

    Ngoài cựu tuyển thủ Nguyễn Việt Thắng, những cầu thủ như Tấn Tài, Trọng Hoàng, Minh Phương, Hồng Việt, Hoàng Văn Bình… cũng đứng ngoài trào lưu “họa bì” của giới bóng đá, và nguyên nhân quan trọng nhất là do ba mẹ và người thân không thích họ xăm mình. Tuy nhiên, lý do quan trọng nhất là ngay bản thân các cầu thủ này cũng không thích loại hình… xăm trổ trên da.

    Cầu thủ Nguyễn Trọng Hoàng cho biết: “Tôi không thích xăm người vì bố mẹ tôi lâu nay vốn không có cái nhìn thiện cảm về những người có hình xăm trên cơ thể. Điều đó cũng ảnh hưởng không ít đến suy nghĩ của tôi, khiến tôi cũng không thích xăm người”.

    Trong khi đó, cựu đội trưởng ĐTVN Nguyễn Minh Phương đã bày tỏ: “Mỗi người có một sở thích riêng và cần được tôn trọng. Không phải vì tôi không xăm mình nên đi bài xích những người có sở thích ấy. Dưới góc nhìn của tôi, xăm mình nghệ thuật cũng có nhiều cái hay của nó. Riêng tôi do tính cách có phần hơi… hai lúa và cổ hủ, nên đứng ngoài cuộc chơi cho lành”.

    Có nhiều người thắc mắc rằng bên cạnh những lý do kể trên, có phải do sợ đau nên một số cầu thủ không muốn kim đâm vào da của họ? Câu hỏi này khiến các cầu thủ bật cười, bởi “thi đấu tét đầu, gãy chân bọn tôi còn chưa sợ thì sợ gì chuyện kim đâm vào da lúc xăm mình. Đơn giản vì muốn giữ cho bộ da của mình được… trong trắng thôi”, cầu thủ Tấn Tài hóm hỉnh chia sẻ.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội